Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Chùm Thơ Tình Ngắn 320


( gồm những bài khổ ngắn dưới 22 câu)


Thương Cảm
họa thơ Giang Hoa: Tuyệt Phẩm

Xót xa ai oán cuộc giao tranh
Chúa đã an bài chẳng thực hành
Trái cấm  tham ăn đời khổ tận
Địa đàng khát uống kiếp mưu sanh

Thủy hồng giận dữ cơn giông tố
Hối cải tâm linh mộng cổ hoành
Khéo vẽ kỳ tài thay vũ trụ
Nhân loài thương cảm tới cao xanh

3.4.2018 lu Hà



Dã Tràng Phôi Pha
cảm xúc bài hát của Hoàng Việt Khanh: Biển Động

Ngày biển động bạc đầu giông tố
Anh giận em tủi hổ bẽ bàng
Sóng hôn hờ hững cát vàng
Lâu đài tình ái dã tràng phôi pha

Rồi sau đó dương tà ảm đạm
Chiều dần buông thê thảm biển sâu
Màn đêm giá lạnh âu sầu
Cánh buồm tơi tả biết đâu mà tìm

Em ngồi khóc trái tim bé nhỏ
Nửa vầng trăng ngọc thỏ gốc đa
Mịt mù hư ảo Hằng Nga
Biển thôi xanh ngắt la đà gió mây

Càng khắc khoải canh chầy xa cách
Tình chia ly còn trách chi ai
Bên song cửa sổ u hoài
Cơn ngâu tầm tã nét ngài ủ ê

Biển cuồng nộ lời thề ân ái
Mộng trăm năm tê tái khổ đau
Tơ hồng ràng buộc chi nhau
Trời gìa cay nghiệt vàng thau bụi mờ!

Nguyên tác: Biển Động
1.4.2018 Lu Hà



Đời Anh Lãng Du
cảm xúc nhạc Trần Vũ Anh Bình

Anh xin làm áng mây trôi
Lãng du bèo bọt xa xôi mảnh đời
Cây thông thề nguyện dưới trời
Ngàn thu hoang vắng sương rơi lối mòn

Suối reo chim chóc véo von
Muộn phiền nuối tiếc em còn vấn vương
Cuộc tình trăng gió đoạn trường
Lạc miền băng tuyết cố hương tủi sầu

Mưa giăng ngập bến giang đầu
Trúc mai vàng võ chân cầu tử sinh
Ngậm ngùi câu chuyện chúng mình
Kể làm chi nữa bóng hình lìa xa

Hoàng hôn đợi giải Ngân Hà
Muôn vì sao sáng thiết tha gọi mời
Não nùng đêm tối chơi vơi
Vẳng nghe tiếng khóc tiếng cười trong mây

Bâng khuâng huyền ảo ngất ngây
Trăng vàng sướt mướt canh chầy chiêm bao
Chập chờn chén rượu ly tao
Dùng dằng chẳng nỡ nghẹn ngào châu sa!

*Nguyên tác: Như Là Áng Mây
4.4.2018 Lu Hà





Má Hồng Phôi Phai
cảm xúc nhạc Phạm Duy Duy Quang

Vu Quy em sẽ lấy chồng
Tuổi xuân nuối tiếc má hồng phôi phai
Cô dâu chú rể gót hài
Mẹ cha từ tạ trang đài xe hoa

Khép trang nhật ký nhạt nhòa
Ép bông bưởi tím lệ hòa mưa sa
Cầu tre khúc khuyủ quê nhà
Sang ngang ong bướm la đà ngẩn ngơ

Bạn bè trường cũ bơ vơ
Chuyện tình xưa cũ xác xơ liễu buồn
Chân cầu ủ rũ cánh chuồn
Vành khuyên biếng hót lệ tuôn đôi dòng

Sông tương gạn đục khơi trong
Bên bồi bên lở long đong kiếp người
Còn đâu tiếng hát nụ cười
Suối reo lửa trại lả lơi trăng huyền

Xót xa phận gái thuyền quyên
Ngàn năm lễ giáo trói duyên tơ hồng
Hoàng hôn lã chã hàng thông
Sương rơi lá rụng bềnh bồng mây bay…!

*Nguyên tác Bài Thơ Vu Quy của thi sĩ Tuệ Mai
29.3.2018 Lu Hà



Miền Quê Đau Thương
cảm xúc nhạc Trần Vũ Anh Bình

Miền Trung đất mẹ than ôi!
Cát lầm mây khói xa xôi thật rồi
Nặng lòng một trái tim côi
Tình yêu em gái nổi trôi cánh bèo

Đèo Ngang sừng sững cheo leo
Đông Hà Quảng Trị xóm nghèo đau thương
Nhịp cầu ai oán Hiền Lương
Sông Hương núi Ngự phố phường nào đây?

Bát cơm chén nước vơi dầy
Muối dưa đạm bạc hao gầy tấm thân
Sân ga đưa tiễn tần ngần
Nhạt nhòa khóe mắt gót chân phong trần

Bâng khuâng một giải đằng vân
Gió Lào rát bỏng thi nhân lệ trào
Bài thơ thổn thức năm nào
Ôm đàn tôi gảy nghẹn ngào xót xa

Hoàng hôn rủ bóng sân nhà
Cha già tựa cửa đàn gà nhỏ nhoi
Mình tôi còm cõi lẻ loi
Màn trời chiếu đất tiếng còi tàu vang!

*Nguyên tác: Miền Trung Ơi
4.4.2018 Lu Hà



Mộng Lành Bướm Hoa
cảm xúc nhạc ngoại: Cánh Bướm Vườn Xuân

Hoa chớm nở đôi lần chưa nhỉ
Đã say xưa hương nhị mật đời
Hôm nay bướm trắng rong chơi
Tình yêu dâng hiến lả lơi đất trời

Cánh hoa thắm tươi cười hoan hỉ
Bướm đa tình thủ thỉ nguồn cơn
Không gian réo rắt cung đờn
Lẽ nào nhân thế tủi hờn héo hon

Mùa nắng đẹp véo von chim hót
Đóa sen vàng đón giọt sương côi
Muôn loài thụ tạo bồi hồi
Sắc hoa hàm tiếu trên đồi thông reo

Hồn ngây ngất trong veo suối mát
Mưa gió hòa bát ngát màu xanh
Nông thôn cho tới thị thành
Gần xa nô nức mộng lành buớm hoa

Bên ghế đá nhạt nhòa bóng tối
Mùi hoàng hôn chớ vội bay xa
Ôm nhau trai gái thiết tha
Trái tim thổn thức bài ca ái tình!

*Nguyên tác lời Việt: Cánh Bướm Vườn Xuân
31.3.2018 Lu Hà



Nín Đi Em
cảm xúc bài hát của Đỗ Lễ

Ngày mai em bước sang ngang
Thuyền người đến đón bẽ bàng đôi ta
Nín đi trong cõi ta bà
Đời là bể khổ tình là dây oan

Kiếp này chẳng được vẹn toàn
Loan chia thúy rẽ thế gian tủi hờn
Xót xa một nửa cung đờn
Trời gìa cay nghiệt chập chờn bóng mây

Còn đâu giây phút ngất ngây
Non thần đỉnh giáp vui vầy canh thâu
Kiệu hoa bông trắng cài đầu
Trầu cau vôi bạc cô dâu thẹn thùng

Ngậm ngùi hai chữ thủy chung
Duyên thề đã lỡ não nùng em ơi!
Nhìn nhau thổn thức nghẹn lời
Nụ hôn lần cuối lệ rơi hai hàng

Thôi đi trăng gió mơ màng
Vườn xuân hoa bướm dịu dàng ái ân
Rồi đây cát bụi phong trần
Đại dương sóng võ tần ngần biệt ly!

*Nguyên tác lời 1: Sang Ngang
30.3.2018 Lu Hà



Nửa Vầng Trăng Bạc
cảm xúc bài hát của Mạc Thế Nhân

Thuyền người đến đón em đi
Đôi bờ giá lạnh thầm thì trúc mai
Sương rơi rặng liễu gót hài
Đài trang ngấn lệ u hoài vấn vương

Chiếu chăn nhàu nát thê lương
Bể dâu bi lụy  đoạn trường đắng cay
Ngậm ngùi ngọn gió heo may
Mình anh cô quạnh hao gày tấm thân

Mộng hồn thơ thẩn đằng vân
Năm canh khắc khoải bần thần ngẩn ngơ
Cuốc kêu gà gáy xác xơ
Nửa vầng trăng bạc bơ vơ ái tình

Ngàn sao nhấp nháy lung linh
Lạc miền xứ lạ hành tinh tủi sầu
Bây chừ em ở nơi đâu
Bát canh rau muống trái bầu đào tơ

Ao sâu cá lội hững hờ
Có còn nhớ đến bài thơ học trò
Đêm nằm ôm gối co ro
Bướm hoa một thuở điệu hò lả lơi!

*Nguyên tác bài hát: Em Về Với Người
3.4.2018 Lu Hà



Tình Hận Thiên Thu
cảm xúc bài hát của Đỗ Lễ

Ngày xưa đó em đừng khóc nữa
Đêm cuối cùng chan chứa ái ân
Mai này cát bụi phong trần
Đường đi muôn ngả dấn thân bọt bèo

Bến đò cũ hắt heo gió thổi
Dòng sông quê trôi nổi phù sa
Trông lên nửa mảnh trăng ngà
Lưỡi liềm cứa nát làn da thuở nào

Tay rướm máu nghẹn ngào nhỏ lệ
Hồn mây bay kể lể nguồn cơn
Bướm vàng ngơ ngác cô đơn
Cánh hoa tàn lụi cung đờn sầu ly

Trúc mai thẹn cầm kỳ thi họa
Bậc tài hoa lan tỏa dạt dào
Mà nay sóng vỗ rì rào
Màn đêm ảm đạm thì thào gió đông

Cuốc khắc khoải đồi thông cỏ dạI
Liễu hờn căm tê tái màu xanh
Đèn giăng phố xá kinh thành
Thương người xứ lạ buông mành thở than…!

*Nguyên tác lời 2: Sang Ngang
30.3.2018 Lu Hà



Tố Nam Hay Tố Nữ
cảm tác trái mít chỉ có hai múi

Mít này là mít Tố Nam
Phải đâu Tố Nữ mà ham ăn nhiều
Bổ ra chỉ có bấy nhiêu
Thẹn thùng hai múi liêu xiêu bướm hồng

Nam nhi thỏa chí tang bồng
Trâu gìa khao khát cánh đồng cỏ non
Cô hàng bán trái xuân ròn
Mời chào đon đả môi son yếm đào

Anh ngồi háo hức nôn nao
Thòm thèm ứa miếng em nào dám cho
Tiền trao cháo múc khỏi lo
Tòng teng ngao ngán cánh cò bay xa

Em còn ướm hỏi mẹ cha
Huyền sương chày ngọc ông bà trầu cau
Lam Kìều thề nguyện trước sau
Miệt vườn xao xuyến mau mau em chờ

Sông sâu cá lội lờ đờ
Mít em chín nẫu nằm mơ anh về
Trăng lên ngọn chuối dãi dề
Loan bồng phượng bế đê mê thế này…

6.4.2018 Lu Hà












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét