Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Thơ Tình Chùm Số 1070


Mùa Xuân Nhung Nhớ
viết tặng Hiền Châu xuân Mậu Tuất

Điệp hồ nơi ấy buông rèm
Xuân vui Mậu Tuất chiều thèm Giáng Tiên
Mạch tương róc rách đào nguyên
Dấu chân Từ Thức lạc miền du ca


Hỏi rằng có phải Lu Hà
Khách từ hạ giới ngọc ngà tới đây
Nghê thường vũ điệu ngất ngây
Tẩy trần bầu rượu vui vầy canh thâu

Cầm tay bịn rịn Hiền Châu
Bâng khuâng thảm cỏ qua cầu lãng quên
Giật mình tỉnh giấc thôi miên
Ngỡ mình hóa bướm tương tuyền chàng Sinh

Ba mươi Tết thấy cô mình
Trên trang phây búc lung linh ráng hồng
Vượt qua Bột Hải non bồng
Thuyền trăng gió lộng dòng sông ái tình

Rủ nhau lên tận thiên đình
Tơ duyên đòi nợ trúc xinh mai đào
Cửu thiên huyền nữ nghẹn ngào
Thương người nhân thế lệ trào mưa sa!

16.2.2018 Lu Hà



Nỗi Niềm Ai Tỏ Chăng Ai
Thơ đáp lại Trần Mộng Vy: Hư Hư Thật Thật

Ý thơ thổn thức mưa rơi
Nghe từ xa vọng cõi trời mênh mang
Xưa nay duyên nợ thiếp chàng
Luân hồi chuyển kiếp mơ màng bướm hoa

Một nền Đồng Tước nhạt nhòa
Khánh chuông rung nhạc thái hòa xuân sang
Giao thừa mậu Tuất xốn xang
Đì đùng pháo nổ xóm làng hân hoan

Xua tan bão tố cơ hàn
Thương người áo vũ lệ tràn bờ mi
Yến oanh khúc khích thầm thì
Chúa xuân yểu điệu xầm xì trúc mai

Long lanh mắt phượng mày ngài
Bâng khuâng tư lự gót hài dặm băng
Ngậm vành kết cỏ xích thằng
Trời cao nỡ phụ tuyết hằng phỉ phong

Mảnh đời sương gió long đong
Hồng nhan tri kỷ xuôi dòng sông tương
Tỳ bà gảy khúc Vương Tường
Hồ xừ xang xứ sầu vương giọng đàn

Nửa vòng trái đất chứa chan
Giai nhân tài tử quan san ngậm ngùi
Phù du bèo bọt dập vùi
Nổi trôi kiếp phận buồn vui hải hồ…!

16.2.2018 Lu Hà



Lòng Mẹ Thương Con
cảm xúc bài hát của Anh Bằng: Nửa Đêm Biên Giới

Đêm nay biên giới nhiều mây
Sương đùn hang đá mưa dầy hạt hơn
Chim kêu vượn hú chập chờn
Rừng sâu lá đổ cô đơn mọi miền

Đầm lầy gai xước bưng biền
Làm sao sánh được mẹ hiền nuôi con
Cha rằng trách nhiệm nước non
Sống vì danh dự cho tròn sức trai

Giang san nặng gánh trên vai
Quản chi vực thẳm đường dài núi cao
Anh em chia sẻ chiến hào
Lương khô gạo sấy thuốc lào hút chơi

Trong mơ con thấy mẹ cười
Đông di thảo mộc cuộc đời trắng trong
Sông quê chẳng đổi thay dòng
Bên bồi bên lở tấm lòng sắt son

Dù cho suối cạn đá mòn
Tình thương của mẹ véo von cung đàn
Hoài lang dạ cổ chứa chan
Vẳng nghe tiếng hát thông ngàn hoang vu…!

16.2.2018 Lu Hà




Thư Tình Người Lính
cảm xúc nhạc Mạc Phong Linh & Hoàng Minh: Viết Từ KBC

K B C núi cao vút
Khói sương mù mưa trút sấm vang
Viết thư tôi gửi thăm nàng
Người yêu bé nhỏ nắng vàng xinh tươi

Mùa xuân bướm trắng hoa cười
Điệu hò mái đẩy buông lơi mái chèo
Tôi nơi ghềnh thác cheo leo
Muỗi rừng vắt cắn hắt heo gió lùa

Quê nhà đồi tím sim mua
Em lau giọt lệ lễ chùa chiều nay
Tháng ngày vò võ lắt lay
Đừng hờn giận nhé luống cày đảm đang

Mai này xum họp thiếp chàng
Kim bôi hợp cẩn họ hàng xốn xang
Nụ hôn chăn gối mơ màng
Tiếng gà hoan lạc xóm làng gần xa

Giao thừa kể chuyện thiết tha
Ngược xuôi nặng gánh sơn hà đôi vai
Long long rơm rớm mắt nai
Đền bù ân ái trúc mai mặn nồng…!

16.2.2018 Lu Hà






Phân Vân
Thơ đáp lại Trần Mộng Vy

Mộng Vy là gái hay trai
Lúc thì ca muội u hoài nhớ nhung
Tưởng đâu duyên nợ trùng phùng
Thoát sang huynh đệ chập chùng biển khơi

Thơ tình mạng ảo chơi vơi
Pe đê Xuân Diệu lả lơi bướm đào
Chập chờn hư ảo ngán sao
Đĩa dầu hao cạn nghẹn ngào mưa sa

Gặp nhau trong côi sa bà
Truyện xưa Tam Quốc chiều tà buồn thiu
Hoàng hôn lam khói ỉu xìu
Luật trời đảo lộn liu điu cánh cò

Tường đông ong bướm hẹn hò
Giai nhân tài tử líu lo xuân tình
Phụng hoàng trống mái cung nghinh
Giao thừa pháo nổ thần linh cảm sầu

Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Trán nhăn tư lự chân cầu tử sinh
Nại Hà nhớ lại dáng hình
Bát canh quên lãng hận mình vô duyên…!

15.2.2018 Lu Hà












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét