Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Thơ Tình Chùm 796




Trăng Tàn Thỏ Lặn
họa thơ Giang Hoa: Ánh Rạng Hoài Thu

Tu hú ve sầu khắc khoải về
Đêm hè rầu rĩ nửa hồn mê
Trăng tàn sương phủ mây vần vũ
Thỏ lặn mưa rơi  liễu hẹn thề
Thiếu phụ giận hờn tình hóa đá
Lang quân hờ hững nghĩa phu thê
Ôm bầu rượu lạnh Nam Kha mộng

Thổn thức kìa ai dưới gốc hòe…*

*Tích xưa: Thuần Vu Phần nằm mộng dưới gốc cây hòe đến nước Hòe An.
17.6.2016 Lu Hà



Hoàng Cung Hoang Liêu
họa thơ Giang Hoa: Bến Đỗ

Hoàng cung bàng bạc ánh lân tinh
Thục nữ ngẩn ngơ mộng ái tình
Trống gõ sầu tư rêu cỏ mọc
Chuông ngân ảo não giọt mưa thinh
Bướm hoa thổn thức bao oan trái
Mai trúc nghẹn ngào chuyện chúng mình
Dấu vết ngàn thu còn để lại
Sen hồ ngự uyển bóng lung linh…

16.6.2016 Lu Hà



Vườn Thanh Tức Cảnh
họa thơ Giang Hoa: Vườn Thảo Hồng

Sương rơi phảng phất vị hương đào
Bướm lượn hồn say nhụy quỳnh giao
Hoan hỉ văn nhân cùng vũ trụ
Thẹn thùng thục nữ với ngàn sao
Xốn xang đây đó cung đàn hạc
Nao nức xa gần giọng ngọt ngào
Hội ngộ hồng liên tình cổ sự
Đêm thu trăng mọc giữa hồ ao…

16.6.2016 Lu Hà



Tiếng Gọi Chồng
họa thơ Giang Hoa: Giỗ Chồng

Khắc khoải trăng sương tiếng gọi chồng
Đỗ quyên  đom đóm khóc bèo rong
Dòng sông ảm đạm chiều tang tóc
Sóng biển hoang vu sáng tủi lòng
Nức nở năm canh ly rượu đắng
Bàng hoàng sáu khắc giọt sầu đông
Hàng phong vi vút buồn trong gió
Hồn ngược thời gian kiếp bạc vong…

14.6.2016 Lu Hà




Mộng Hồ Điệp
cảm đối với Thư Khanh: Mùa Xuân Công Chúa

Kìa Trang Tử mùa xuân công chúa
Nàng Thư Khanh chan chứa duyên tình
Hoa cười cánh bướm rung rinh
Nhụy trào mật ứa thần linh bàng hoàng…

Chàng cát sĩ mơ màng thục nữ
Tiếng hoàng oanh nhắn nhủ thiết tha
Thiếp đây chỉ nhớ Lu Hà
Cầu xin Vương Mẫu mặn mà ái ân…

Mộng hồ điệp bao lần non nỉ
Khen kiếp người tri kỷ tri âm
Trần gian thác đổ ầm ầm
Lửa lòng thôi thúc động tâm Phật Bà…

Cô thiếu nữ thiết tha yểu điệu
Vườn liễu thanh kỳ diệu oanh vàng
Thư Khanh thì cũng là nàng
Tuy hai là một hỡi chàng thi nhân…

Hồn Thục Đế tần ngần khắc khoải
Tiếng Đỗ quyên hoang hoải hoàng hôn
Trái tim rạo rực bồn chồn
Trăm năm ước hẹn biển cồn triều dâng…

Chiều quan tái bâng khuâng thầm nghĩ
Đọc bài thơ thi vị trẻ trung
Đại dương sóng vỗ chập chùng
Nửa vòng trái đất thẹn thùng Hằng Nga…

17.6.2016 Lu Hà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét