Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Thơ Tình Chùm 622



Bildergebnis für thiếu nữ miền nam 


Cô Gái Việt Nam Ơi!
cảm xúc khi đọc thơ Trần Hiền Châu: Nam Trung Bắc Một Lòng

Hởi người con gái Việt Nam ơi!
Tình nghĩa trước sau vẫn một lời
Xa nước ngậm ngùi lòng tưởng nhớ
Quê hương bàng bạc áng mây chơi


Thổn thức bâng khuâng thuở thiếu thời
Đuổi chim bắt buớm khắp muôn nơi
Bè bạn trường làng dăm bảy đứa
Lũy tre sầu thảm hạt mưa rơi !

Tôi cũng chỉ là lữ khách thôi
Tha phương biền biệt cánh bèo trôi
Bôn ba xuôi ngược vì mưu sống
Cảm xúc xem thơ mộng cuối trời

Thơ nối tình yêu những nhịp cầu
Nam Quan ải bắc Mũi Cà Mâu
Hoải lang dạ cổ tim xao xuyến
Còm cõi cha ông bạc mái đầu

Chiến tranh ý thức tròng nô lệ
Xao xác linh hồn khóc ngẩn ngơ
Trải bao thập kỷ tàn hương khói
Ảm đạm giang san chiếc bóng mờ

Đau xót lắm sao dòng huyết mạch
Chảy mãi hoài vương suối lệ trào
Chiều nay sương muối rơi nhiều lắm
Cô có nghe chăng sóng biển gào!

16.6.2015 Lu Hà



Ai Đấy Nhỉ?

Đêm qua nàng đã trở về
Dịu dàng thỏ thẻ vỗ về hồn tôi
Ngẩn ngơ trăng gió bồi hồi
Hồn ngoan ưng chịu xa xôi nẻo nào

Bâng khuâng xao xuyến huê đào
Bướm ong thuê thỏa dạt dào đảo hoang
Sáng ra sửng sốt bàng hoàng
Bần thần ngồi dậy dở dang giấc nồng

Tơ duyện nợ kiếp vợ chồng
Cảnh đời oan trái má hồng ly tao
Châu sa giọt lệ ứa trào
Ôm nhau thổn thức nghẹn ngào bể dâu

Ô hay hình ở nơi đâu
Trên trang phây búc mái đầu phong sương
Tóc mây lõa xõa càng thương
Giống người trong mộng vấn vương ân tình

Quyên sao câu chuyện chúng mình
Mình hay mình biết thần linh chẳng ngờ
Nôn nao oanh yến đôi bờ
Thuyền yêu thấp thoáng lờ đờ cá bơi

Xót xa cửa biển chân trời
Đông tây đôi ngả chơi vơi sóng tình
Thương con tinh vệ một mình
Ngậm từng viên sỏi bóng hình của ai?

*cảm tác từ tấm hình của Lien Tam Tonu
17.6.2015 Lu Hà



Sầu Tang Khép Lại
chia sẻ nỗi niềm riêng với Dalan Hoang: Riêng Mình Ta

Trời giông gió mà không thấy lạnh
Giọt sầu dâng sóng sánh tim em
Mưa buồn lã chã quanh thềm
Bàn chân ướt đẫm nỗi niềm thương đau

Đời bể khổ dãi dàu năm tháng
Ngọn lửa hồng cay đắng làm sao
Củi than tro bếp hư hao
Cô liêu quạnh quẽ nghẹn ngào thời gian

Chút hy vọng canh tàn hiu hắt
Níu đợi hoài réo rắt chim ca
Đằng tây khuất bóng trăng tà
Vừng đông ẻo lả lược ngà gương soi

Nghe xao xác lẻ loi tiếng gọi
Tầng không gian le lói hồn mây
Chập chờn sợi nắng ngất ngây
Ngán cho tạo hóa đặt bầy trêu ngươi

Em ngồi đó mưa rơi ghế đá
Nỗi niềm riêng băng gía mùa đông
Vi lô lau lách cánh đồng
Sầu tang khép lại thuyền không bến tình

Bởi định mệnh chúng mình xa cách
Kiếp trần ai chiếc bách theo dòng
Đại dương sóng vỗ nát lòng
Mưa rơi, rơi mãi chờ mong bóng người!

17.6.2015 Lu Hà



Thèm Bún Riêu Phở Bò
thơ trào phúng từ ảnh sưu tầm của Trần Hiền Châu: Phở Ngó

Trâu còm da cóc bám đuôi
Bò non lạc lối dễ xuôi mái chèo
Đô la sẳn có kì kèo
Một hai thêm bớt cố nèo ba ca

Cung đàn nhịp phách ngân nga
Phấn hương rạo rực mượt mà làn da
Cung trăng hây hẩy Hằng Nga
Làm sao sánh nổi phở nhà quê ta

Việt kiều nô nức gần xa
Yến anh dìu dặt la đà sớm trưa
Dê gìa cắt gối chưa chừa
Tòm tem mấy cụ thiếu thừa ái ân

Thôi đừng gỉa bộ phân vân
Nem chua chả quế tần ngần mỹ nhân
Rủ nhau các thánh cù lần
Hoàng hôn buông thả xoay vần bướm ong

Ô hay xã xệ lưng còng
Quyết liều thân mạng bướm hồng ngất ngây
Đủ trò đặt gía bài bây
Phều phào móm mém vui vầy khung xương

Thượng phong mã chẳng gìm cương
Tử thần đón rước phố phường ỉ ôi
Vợ con tranh cải lôi thôi
Tìm trong di chúc của trôi bến nào?

Phong lưu xả láng khát khao
Bia ôm quán gió má đào thảnh thơi
Đại gia cán bộ ăn chơi
Tràn lan xã hội tơi bời khói mây.

17.5.2015 Lu Hà



Khuyên Nhủ Tập Cận Bình
cảm xúc thơ Trần Hiền Châu: Lời Ngỏ

Lời khuyên nhủ cảm thông sông núi
Có nghe chăng buồn tủi xót xa
Quê hương dưới bóng ác tà
Khổ đau quần quại sơn hà lầm than

Hồn thơ dậy chứa chan tình nghĩa
Trần Hiền Châu muôn ngả nào ai
Đọc lên não nuột canh dài
Bầm gan tím ruột u hoài biển đông

Bởi giặc cướp điên cuồng tàn bạo
Tập Cận Bình lếu láo huyênh hoang
Trung Hoa giấc mộng huy hoàng
Bá quyền đại Hán hành lang lưỡi bò

Đông Nam Á con cò lận đận
Kìa Mã Lai Nhật Bản Việt Nam
Cùng chung một mảnh trăng rằm
Lân bang lãnh thổ tình thâm bao đời

Cô gái Việt xinh tươi doi dói
Viết bài thơ buốt nhói con tim
Tu mi nam tử im lìm
Ươn hèn bạc nhược đắm chìm men cay

Hỡi sĩ tử còn say chưa tỉnh
Giặc đến nhà biết tính sao đây
Theo chân liếm gót cáo cầy
Nghìn năm bắc thuộc đọa đầy ông cha

Cửa Hàm Tử kêu la giãy dụa
Xác quân Tàu gò mả Đống Đa
Bình Than trên dưới mặn mà
Diên Hồng hội nghị nhà nhà tuốt gươm.

16.6.2015 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét