Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Thơ Tình Chùm 567



 





Thương Cảm Thay
chia sẻ tâm tình cùng Nhung Truong

Ai qua Phước Lộc Thọ
Còn nhớ cô đồ gìa
Hí hoáy viết thư pháp
Kiên trì ngồi trau tria


Nét chữ như rồng múa
Suốt từ sáng tới chiều
Giọt mồ hôi lấm tấm
Tóc xõa cảnh tiêu điều

Đàn đúm khách chơi hoa
Tiền đâu mà chịu mua
Tha thiết gì câu đối
Dân oan khóc mút mùa

Thương cảm qúa, buồn thay!
Biết bao chuyện đắng cay
Truyền thống xưa tàn lụi
Hiếm hoi người thẳng ngay

Phố phường giăng khẩu hiệu
Quán cóc nghe đàm tiếu
Khói thuốc lào mơ màng
Thiên đường say lểu đểu

Việt Kiều dăm bảy chú
Ưỡn ẹo kìa mấy mợ
Mặc áo gấm về làng
Phớt lờ như chẳng có

Ất Mùi Hà Sĩ Phu
Cũng mấy câu mời đối
Lu Hà theo gió thổi
Nức nở đại dương ru!

22.2.2015 Lu Hà




Đôi Mắt Huyền Bangkok
viết tặng Rich Nan

Đôi mắt huyền Bangkok
Như thầm nói với tôi
Từ nghìn thu thảm thiết
Tiếng gọi từ xa xôi

Hôm nay quyết chẳng rời
Bàn phím gửi đôi lời
Lân la tình phây búc
Hỡi chàng thi sĩ ơi!

Cha mẹ gọi Rich Nan
Luân hồi cõi thế gian
Đã bao lần thổn thức
Lã chã suối sương ngàn

Tóc mây chiều lả lướt
Tiếng hoàng hôn mưa rơi
Mênh mang đàn sáo trúc
Khúc nhạc tình chơi vơi!

Nghê thường điệu lăm tơi
Lóng lánh mắt môi cười
Bâng khuâng sầu vạn cổ
Bàng bạc nhớ thương đời

Mắt nai tình mến gọi
Quê hương mình Thái Lan
Hồn thơ nào lai láng
Ất mùi xuân chứa chan !

20.2.2015 Lu Hà




Cô Đồ Gìa
viết tặng Nhung Truong

Cô đồ già xõa tóc
Môi mím gần như khóc
Thánh thót hạt mưa sa
Loanh quanh vài bé nhóc

Phố đông người chen chúc
Bay bướm hồn lang thang
Hí hoáy viết thư pháp
Mênh mang sầu khói tang

Tay cô múa bút lông
Tha thiết nét mây rồng
Tê tái lòng đau nhói
Tìm đâu giống Lạc Hồng

Muốn học Vũ Đình Liên
Thời nay cũng thiếu tiền
Chất chứa bao oan ức
Dân màng chữ thánh tiên?

Câu đối buồn vi vu
Xót xa Hà Sĩ Phu
Còn mấy ai thưởng lãm
Chuông chùa nức nở ru

Thổn thức có Lu Hà
Ất Mùi thương nhớ nhà
Ai qua Phước Lộc Thọ
Thăm hỏi cô đồ già!

21.2.2015 Lu Hà





Nếu Như Có Ngày Đó
chia sẻ tâm tình cùng văn thi sĩ Chính Nguyên

Nếu như có ngày đó
Ngọc Nhi dắt đà điểu
Trên sa mạc Tân Cương
Dạn dày mưa nắng gió

Thương cuộc đời đau khổ
Có còn Ngô Kỷ không
Lu Hà trong bụi đỏ
Xót xa giống Lạc Hồng?

Ô kìa hồn Chính Nguyên
Mang nỗi buồn vô tận
Phảng phất hoài triền miên
Núi sông sầu lận đận

Việt Nam! Ôi Việt Nam!
Còn đâu nữa trăng rằm
Sục sôi lòng oán hận
Dê cừu tôm cá căm

Luận văn nào có ích
Học thuyết cũng thành ma
Mấy ai còn thích đọc
Mê man mộng hải hà

Ta khóc cười nhân thế
Âm u bao thế kỷ
Ngồi dưới gốc cây đa
Dân tộc cuội tê tái!

21.2.2015 Lu Hà



Giấc Mộng Xuân Ất Mùi
viết tặng Lan Anh

Ai về Tây Bắc quê ta
Hỏi cô sơn nữ la đà mắt nai
Xinh tươi dáng ngọc nét ngài
Mảnh mai tơ liễu ban mai nắng vàng

Ất Mùi gió mới xuân sang
Cánh đồng cỏ mượt mơ màng bướm ong
Tung tăng cá lội xuôi dòng
Trữ La khúc nhạc đẹp lòng lang quân

Có chàng thi sĩ văn nhân
Nghê thường vũ điệu thiên thần ngẩn ngơ
Lan Anh nào có đâu ngờ
Hồn thơ lai láng lờ mờ ánh trăng

Chủ trương mai mối chị Hằng
Trăm năm ân ái tào khang mặn nồng
Đuốc hoa hợp cẩn mây rồng
Thôi miên giấc mộng thiên bồng đêm nay

Rượu tình chưa uống đã say
Làn môi đắm đuối càng hay vẻ hồng
Kinh dao mường thái mán mông
Non xanh nước biếc sông hồng xôn xao

Yến oanh khúc khích thì thào
Thanh mai trúc mã nghẹn ngào yêu thương
Anh đi trăm núi ngàn phương
Trái tim thổn thức vấn vương canh chày.

21.2.2015 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét