Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Thơ Tình Chùm 523



 




Nỗi Lòng Người Thiếu Phụ
chia sẻ đau thương cùng ca nhạc sĩ Vũ Hoài Trang

Người thiếu phụ chắp tay cầu Chúa
Nỗi niềm riêng ai tỏ chăng ai
Tào khang năm tháng u hoài
Nửa vầng trăng khuyết canh dài mưa chan


Bi thương quá trần gian nhân thế
Cảnh cô đơn ngấn lệ xót xa
Hoàng hôn ảm đạm nhạt nhòa
Cành sương lã chã bốn mùa cỏ may

Trông tấm ảnh hao gày thổn thức
Thương Hoài Trang phận bạc hồng nhan
Giáo đường ngọn nến khóc than
Dương cầm khúc nhạc non ngàn biển khơi

Thế là hết đất trời hoa nở
Cảnh chia ly ủ rũ mùa xuân
Vội vàng chi hỡi phu quân
Mảnh tình dang dở bần thần sớm mai

Lưu ly thảo nét ngài diễm lệ
Lòng đất sâu giun dế nhạc đàn
Chập chờn đom đóm xa gần
Lân tinh lấp lánh tủi thân má hồng !

14.12.2014 Lu Hà



Bọt Bèo Kể Chi
cảm xúc tấm hình Gina Nguyen bên bậu cửa sổ

Vẳng nghe lanh lảnh kiều thanh
Dáng hình lơi lả chim vành khuyên kêu
Ban mai bậu cửa giãi đều
Nắng vàng thơ thẩn ra chiều heo may

Vội vàng cát sĩ tới ngay
Hương ngây thoang thoảng men say ngọt ngào
Vầng dương lừng lững gọi chào
Vườn xuân liễu thắm rì rào thông reo

Chồn chân mỏi gối cố trèo
Rừng sâu hun hút non đèo đồi cao
Toàn thân vật vã gai cào
Dây leo chằng chịt má đào Gina

Trông xa từa tựa Hằng Nga
Sáng nay dậy muộn cảnh nhà vắng teo
Thuyền đành theo lái buông chèo
Duyên tình em trả bọt bèo kể chi?

Trần gian mấy kẻ tương tri
Hồn thơ xao xuyến thầm thì bướm ong
Dìu nhau lạc nẻo tiên bồng
Mây hồng đỏng đảnh cầu vồng anh ơi!

14.12.2014 Lu Hà





Chứa Chan Hơn Người
viết tặng Kelly Châu (Gina Nguyen)

Ngậm ngùi sơn nữ hồ tinh
Nghìn năm tu luyện nặng tình giai nhân
Thoáng trông tâm dạ bần thần
Mộng hồn mưa Sở mây Tần ngất ngây

Vũ thần chân núi vơi vầy
Trang Vương một thuở vui vầy gió trăng
Lu Hà lạc bến sông Hằng
Trăm năm duyên nợ đá vàng ly tao

Cầm tay quyến luyến nghẹn ngào
Tiên phàm khác giống ứa trào lệ rơi!
Kim ô cầu bắc chơi vơi
Ngưu Lang Chức Nữ trọn lời yêu nhau

Dù cho cỏ nát hoa nhàu
Sao dời vật đổi bạc màu thời gian
Phụng hoàng non nỉ nồng nàn
Tấm lòng hồ nữ chứa chan hơn người

Ngắm chòm mây bạc xa chơi
Bài thơ nhắn gửi về nơi cuối trời
Buộc chân chỉ đỏ chơi vơi
Thương con hạc trắng nửa đời phong sương !

15.12.2014 Lu Hà




Giật Mình Sực Tỉnh
viết tặng Kelly Châu và Gina Nguyễn

Hào quang rực rỡ ánh vàng
Phong phanh dải lụa dịu dàng thướt tha
Cung phi Quần Ngọc Lu Hà
Dao đài xao xuyến tiên nga xứ nào ?

Vu Sơn đẫm áo long bào
Điểm trang Phi Yến nghẹn ngào đợi ai ?
Rèm buông trướng phủ canh dài
Nghê thường hội hướng u hoài mộng mơ

Sáng nay nào có đâu ngờ
Đầu trang lồ lộ ngẩn ngơ bướm hồng
Đại dương nổi sóng mây rồng
Cột buồm chao đảo cầu vồng hiện lên

Rõ ràng thục nữ thuyền quyên
Làn da băng tuyết thiên nhiên ngọc huyền
Mơ màng róc rách đào nguyên
Giật mình sực tỉnh sầu miên khói mờ

Ngoài kia cá lội lờ đờ
Thu đông xào xạc dật dờ bờ ao
Nghe lòng thao thức nôn nao
Hàng thông vi vút thì thào giai nhân !

15.12.2014 Lu Hà



Tình Ca Tháng Hai
thơ mừng băng nhạc cộng đồng Oregon

Tháng hai heo hắt cỏ may
Gió xuân chớm nở hao gày tháng năm
Hai nghìn nối tiếp mười lăm
Kỷ nguyên hai mốt đầu năm nghẹn ngào

Xa gần nô nức dạt dào
Hoài Trang Lệ Hải má đào ngẩn ngơ
Còn bao cô nữa bất ngờ
Thướt tha yểu điệu lờ mờ bướm ong

Dập dìu đàn hạc nhạc công
Nam ca tài tử cộng đồng mừng vui
Nhớ chòm mây bạc bùi ngùi
Én về xứ xở sóng vùi biển sâu

Nắng mưa tầm tã dãi dầu
Hàng tre xõa tóc nương dâu bến đò
Xốn xang rặng liễu câu hò
Nỉ non điệu lý con cò sang sông

Ất mùi nghệ thuật mênh mông
Cừu dê cất tiếng cánh đồng cỏ tươi
Bao lâu tôi thấy nụ cười
Cánh hoa đào nở chân trời xa xôi!

14.12.2014 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét