Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

LỤC BÁT ĐẤU TRANH CHÙM 127




 Tuyên Truyền Giáo Dục Nhố Nhăng

Sinh viên hăm hở làm tình
Tăng thêm thu nhập hết mình bạn ơi!
Gia đình hai vợ đủ chơi
Để chồng hạnh phúc thảnh thơi việc nhà

Một con vui vẻ ông bà
Tuyên truyền nhồi sọ sơn hà đảo điên
Học sinh hám của tham tiền
Chớ nên học giỏi ngoan hiền kể chi


Bạn bè đuổi kịp nhất nhì
Noi theo gương bác củ mì nhỏ to
Nắm tay chỉ một ngọn cờ
Công nông đoàn kết cơ đồ nổi trôi

Việt nam xã hội nực cười
Dở hơi cám hấp theo đòi mác lê
Chí Phèo thị Nở hả hê
Đảng viên cộng sản u mê lạc loài

Oán hờn ngập ngụa trần ai
Ba Đình thờ phụng độc tài viển vông
Hồ ly ngạ qủy thiên đường
Công an trốn lột giữa đường công khai

Phố phường khẩu hiệu khôi hài
Kìa bầy dư luận lang sài chạy rông
Viết nhăng viết cuội phô trương
Giáo sư tiến sĩ học đường xì ke

Văn bằng học vị tò te
Vừa mua vừa bán vo ve nhặng ruồi
Đỉnh cao trí tuệ bọ giòi
Ăn theo Phú Trọng chuột dơi bầy đàn

27.5.2014 Lu Hà




Sự Lạ Đời Ở Bắc Triều Tiên

Ô hay cái sự lạ đời
Đười ươi nhăn nhở đám người khóc than
Đấy là đất nước Bắc Hàn
Trò hề lạc lõng thế gian lạc loài

Cha con ngạ qủy độc tài
Oán hờn ngùn ngụt tuyền đài chẳng dung
Việt Nam cũng lắm lợn rừng
Ba Đình hô hoán hãi hùng hồ tinh

Tôn thờ cóc nhái hôi rình
U mê tăm tối cửa mình chị em
Gìa Mao quen thói tòm tem
Văn nô bồi bút hom hem phận hèn

Cam tâm tôi tớ tuyên truyền
Kìa bầy chó đói bon chen cựa kèn
Công nông giai cấp chính quyền
Tử thần lưỡi hái khùng điên đến giờ

Chí Phèo thị Nở bơ vơ
Theo đòi dư luận côn đồ mác lê
Rỉ tai mã tấu ê chề
Ngu dân thê thảm thôn quê bần hàn

cảm tác từ bức ảnh Kim Jong Un tươi cười và đám đàn bà Bắc Triều Tiên mếu máo khóc lóc
26.5.2014 Lu Hà





Hoa Hậu Bình Thuận Trả Lời Lấp Lửng

Tỉnh nhà mở hội má đào
Đại Dương hoa hậu dạt dào Thu Phương
Xuân nương duyên dáng phố phường
Lam Kiều chày ngọc hoài trông hẹn chờ

Giàn khoan đóng mở thập thò
Công hàm bán nước bây giờ công khai
Hồ- Đồng trốn biệt tuyền đài
Diêm Vương tra hỏi độc tài năm xưa

Giặc Tàu nổi trận gió mưa
Mịt mù chìm đắm muối dưa mặn nồng
Mê man mộng tưởng thiên đường
Đặng- Mao đắc ý thảm thương giống nòi

Lạc Hồng con cháu muôn nơi
Ngô Quyền Hưng Đạo lệ rơi não nùng
Trọng Sang Hùng Dũng luật rừng
Thẳng tay đàn áp hãi hùng dân đen

Quyết tâm bảo vệ lợi quyền
Còn mình còn đảng bạc tiền đầy rương
Lưỡi bò liếm trọn biển đông
Hoàng - Trường quần đảo thê lương lụi tàn

Chí Phèo thị Nở ngỗng ngan
Báo đài quang quác lường gàn mãi sao?
Kìa bầy dư luận lao nhao
Khen chê nháo nhác tào lao luận bàn

Thâm sâu chữ nghĩa vô vàn
Từ trong ý tứ trăm ngàn suy vi
Rỉ tai mã tấu thầm thì
Điên cuồng mật vụ da chì mặt đanh.

27.5.2014 Lu Hà





Hồ- Mao Ngậm Cười

Ô hay mười chín tháng năm
Ngày sinh cẩu tặc tối tăm mịt mù
Chín tầng địa phủ âm u
Trốn sao cho thoát hận thù giang san

Bàn dân thiên hạ khóc than
Nam tào bắc đẩu lệ chan đôi hàng
Tử sinh ngày tháng rõ ràng
Chúng còn man trá bẽ bàng hán gian

Sao vàng cờ đỏ thánh thần
Chùa chiền ngất nghểu thế nhân đọa đầy
Hôm nay rõ mặt cáo cầy
Oán hờn ngùn ngụt kìa bầy việt gian

Nhập nhằng quê quán Nghệ An
Khai man lý lịch chó săn Nga- Tàu
Hân hoan mặt ngựa đầu trâu
Mừng ngày sinh nhật trắng râu bạc đầu

Thông tin loan báo toàn cầu
Xác con chuột cống ruồi bâu xứ nào?
Hồ Tập Chương, dễ tào lao
Mưu mô đánh tráo Hồ- Mao lại cười.

19.5.2014 Lu Hà




Hận Thù Truyền Kiếp

Trung Hoa muốn nuốt Việt Nam
Sai bầy rắn độc âm thầm bò sang
Giả danh xây dựng thiên đàng
Mao - Hồ đạo tặc bẽ bàng núi sông

Mối tình hữu nghị bất lương
Nghìn năm máu chảy biển Đông hận thù
Mác Lê chủ nghĩa mịt mù
Cô hồn ngạ qủy âm u thét gào

Hồ Tập Chương, con chó ngao
Cha già dân tộc ngọt ngào mị dân
Hồ Chí Minh, đại việt gian
Đồng Chinh Giáp Duẩn lường gàn được ai ?

Hát hò lếu láo mãi hoài
Đầu lâu lăn lóc canh dài lệ chan
Trò hề sân khấu dã man
Ôm hôn nhảy nhót chó săn gầm gừ

Xàng xê xang xế lu bù
Tuyên truyền cộng sản dọa hù giết nhau
Nợ nần xương máu dài lâu
Hoàng - Trường dâng hiến mỏ dầu của chung

Hãy trông bầy khỉ tưng bừng
Kiêu binh hống hách luật rừng đảng ca
Đảng ta là đảng ác tà
Búa liềm cờ đỏ mafia lạc loài.

cảm tác khi nghe bài hát: Việt Nam - Trung Hoa
22.5.2014 Lu Hà




Giật Phăng Cờ Máu Đầm Đìa

Giật phăng cờ máu đầm đìa
Triệu hồn oan ức bên rìa đại dương
Giặc Tàu chiếm đoạt biển đông
Công hàm dâng hiến Văn Đồng- Chí Minh

Oán hờn ngập ngụa Ba Đình
Đầu trâu ngạ qủy hôi rình Mác Lê
Búa liềm Sô Viết ê chề
Tám tư năm đã não nề khổ đau

Trăm năm làm cuộc bể dâu
Vùng lên đạp đổ Hán - Tàu xâm lăng
Xé tan cờ đỏ sao vàng
Chất chồng tội ác bẽ bàng thiên thu

Dậy mà đi, hỡi đồng bào !
Quê hương ta đó nghẹn ngào lệ rơi
Cuốn phăng bè lũ chuột dơi
Sói lang cộng sản tanh hôi máu người

Trẻ thơ tìm lại nụ cười
Tương lai rực rỡ biển khơi sóng cồn
Còn người còn nước còn non
Lạc Hồng con cháu giang sơn ngàn đời!

17.5.2014 Lu Hà





Đừng Ngủ Mê Giữa Ban Ngày

Lệ đừng ngủ giữa ban ngày
Mặt tròn bành bạnh đắng cay thế này
Quang - Hùng thân phận con cầy
Cô còn đắm đuối đọa đầy tấm thân

Tủi hờn cám cảnh việt gian
Kìa bầy vằn vện chó săn lạc loài
Cơm thừa cám bã cho ai
Dân oan khiếu kiện trần gian hận thù

Cô còn ca ngợi bác Hù
Thiên đường xã nghĩa mịt mù giang san
Chí Phèo thị Nở khóc than
Bọ hung dũi đất chuồng phân nhà cầu

Bon chen bám đít giặc tàu
Đoàn viên cộng sản ngựa trâu mãi hoài
Dở ngô dở ngọng bi hài
Lim dim mắt cóc đêm dài mờ sương

Tỉnh đi đứng dậy lên đường
Độc tài đánh đổ Lạc Hồng ta ơi!
Mở bừng đôi mắt mà coi
Kiêu binh ngạ quỷ giống nòi lầm than

Báo đài nhồi sọ lường gàn
Vừa đi vừa đái là Trần Dân Tiên
Tôi nhân thiên cổ ngang nhiên
Gật gù sư cụ đảo điên toạ thiền

Chí Minh cũng chỉ vì tiền
Tay sai bán nước lợi quyền đảng ca
Chinh Đồng Giáp Duẩn ma tà
Quê hương chìm đắm nước nhà còn đâu?

viết cho dư luận viên Hoàng Thị Nhật Lệ
25.5.2014 Lu Hà




Buồn Như Ngỗng Iả

Buồn như ngỗng ỉa thế Quang
U mê tăm tối ai bằng việt gian
Cam tâm trọn kiếp chó săn
Tôn thờ đảng bác nghèo nàn khổ đau

Theo chân bám đít thày tàu
Tưởng rằng vinh hiển chuồng cầu đầy phân
Xẩu xương đâu có phúc phần
Vặn vền xâu xé tranh ăn hết rồi

Chí Phèo trình độ con bòi
Bon chen thị Nở học đòi kiếm cơm
Đàn anh tuyên huấn cả xồm
Chuyên gia bút chiến chồm hôm ỉa đùn

Thân lươn chi quản lấm bùn
Mấy bài học vẹt chổi cùn Mác Lê
Lon ton mặt ủ mày ê
Cùng bầy dư luận chán chê thế này

Mốc meo sủi cảo mọc đầy
Không tiền mua rượu đêm ngày thở than
Côn đồ đầu gấu công an
Hành hung trấn lột hiếp dân giá hời

Chửi càn máu mủ tanh hôi
Mím môi nuốt lưỡi đười ươi ngậm hờn
Lang thang vờ vật cô hồn
Sao vàng cờ đỏ bán buôn đéo gì?

cảm tác bức ảnh dư luận viên Trần Nhật Quang buồn rười rượi vì không tiền thù lao
12.5.2014 Lu Hà




Bác Hồ Hôn Bé Gái

Bác Hồ hôn cháu nhi đồng
Cháu còn bé lắm bướm hồng bác thương
Râu xanh vướng vít còn vương
Sa đì khó chữa thê lương não nùng

Trung ương bộ sậu hãi hùng
Bởi thẳng ba Duẩn lạnh lùng rửng rưng
Nhờ Mao chủ xí chống lưng
Từng đêm náo nhiệt từng tưng gảy đàn

Cha già dân tộc lường gàn
Đam mê quyền lực việt gian một bầy
Chinh Đồng Giáp Thọ cáo cầy
Thị Xuân chết uổng đoạ đầy lương tâm

Than ôi! Tổ quốc Việt Nam
Tự do độc lập tối tăm mịt mờ
Công an bộ đội côn đồ
Dồn dân cướp đất Mao - Hồ tội nhân

Chí Phèo thị Nở ngỗng ngan
Công ơn đảng bác giang san lụi tàn
Thanh niên cờ đỏ chứa chan
Từng đàn dư luận khóc than bác hù.

thơ theo tấm ảnh ông Hồ hôn bé gái
20.5.2014 Lu Hà




Ai Mua Huân Chương Không?

Huân chương tôi bán ai mua
Đồng nhôm sắt kẽm bốn mùa bảnh bao
Bao nhiêu công trạng tào lao
Từ ngày có đảng đồng bào khổ đau

Thân lươn chi quản lấm đầu
Bọ hung dũi cứt chuồng cầu bới phân
Ác ôn khét tiếng trần gian
Dồn dân cướp đất máu tràn biển đông

Động kinh thế giới đại đồng
Chí Phèo thị Nở cờ hồng xông lên
Búa liềm đào ngạch moi tiền
Công nông khố rách lợi quyền vào tay

Chiến công hiển hách chất đầy
Đũa tre thọc mũi dạn dày máu xương
Ngổn ngang hộp sọ chất chồng
Thái Bình đồng chí Hải Phòng cựu binh

Quân ta lại giết quân mình
Hân hoan mẹ đĩ Ba Đình phổng phao
Xú danh cho cái tự hào
Trò cười thiên hạ chó nào thèm mua

cảm tác từ ảnh một tướng tá công an huân chương đeo lổn nhổn từ cổ đến bẹn
10.5.2014 Lu Hà




Ai Khen Lập Gìa

Đáng thương thân phận khỉ gìa
Vể quê hớt vỉa chầu rìa xơi phân
Ôi thiu đom đóm ăn tàn
Trở cờ đón gió chó săn kiểu gì?

Việt Cừu hoan hỉ thầm thì
Chí Phèo Thị Nở rầm rì nhỏ to
Trường Sa Trung Cộng thập thò
Chừa cho một bãi cứt cò hò reo

Một bầy dê chó lợn mèo
Trẻ già lớn bé óc teo gọi đàn
Thanh Sơn hí hửng việt gian
Liên hoan văn nghệ giang san héo mòn

Nguyệt thề thiếu oái liếm trôn
Bọ hung dũi đất lên cơn điên khùng
Tò te kèn thổi bập bùng
Đười ươi the thé rợn rùng biển khơi

Lương tri nhân phẩm than ôi
Động kinh sùi bọt suýt toi mạng hèn
Trực thăng vội vã bốc liền
Nghìn năm tiếng để ai khen Lập già

cảm tác cảnh ông việt kiều Nguyễn Ngọc Lập tại đảo Song Tử Tây
2.5.2014 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét