Anh Sẽ Trở Về
cảm xúc bản nhạc của Võ Tá Hân
Mai này anh sẽ trở về
Giữa dòng suối tắm tràn trề nắng mưa
Hẹn em bên những gốc dừa
Bướm hoa dan díu hàng dưa luống cà
Lãng Tử Lu Hà (langtuluha.blogspot.com) Lu Hà mở rộng cánh cửa tâm hồn thi nhân. Trong các sáng tác của tôi chỉ có một bút danh duy nhất bất di bất dịch là Lu Hà. Khi viết tay, đánh máy hoặc in ấn đều rõ ràng Lu trước Hà sau. Thiết tưởng cũng chẳng cần biết tên họ thật của tôi trong giấy khai sinh làm gì? Chỉ vài bức ảnh của tôi đăng rải rác trên mạng Internet cũng đủ cho mọi người biết rõ Lu Hà là ai? Thơ văn của tôi phần lớn đều ghi rõ ràng ngày tháng năm sáng tác.
Anh Sẽ Trở Về
cảm xúc bản nhạc của Võ Tá Hân
Mai này anh sẽ trở về
Giữa dòng suối tắm tràn trề nắng mưa
Hẹn em bên những gốc dừa
Bướm hoa dan díu hàng dưa luống cà
Tâm Sự Đời Tôi
cảm xúc nhạc Trần Lập
Anh buồn bên tách cà phê
Nhâm nhi giọt đắng chán chê nửa vời
Điêu linh góc bể chân trời
Hoa Bướm Lả Lơi
cảm xúc nhạc Mai Bích Dung: Cho Người Tình Nhỏ
Cô nhân tình bé nhỏ
Ríu rít chim sơn ca
Mang mùa xuân ấm áp
Sông núi nước non nhà
(Bao gồm những bài thơ từ 26 câu trở lên)
Nữ Thần Xứ Ê-phê-sô
Cảm xúc thơ Goethe bài 138
Thời Hy lạp cổ đại
Có người thợ kim hoàn
Qùy trước tượng nữ thần
Trong ngôi đền xinh đẹp
(Bao gồm những bài thơ từ 26 câu trở lên)
Gan Lỳ
Cảm xúc thơ Goethe bài 125
Ngày mai là lễ hội
Thánh Martin dưới làng
Người vợ hiền dịu dàng
Thiết tha nhào bột bánh
(Bao gồm những bài thơ từ 26 câu trở lên)
Cuộc Chiến Điêu Tàn
Cảm xúc thơ Goethe bài 114
Chiến tranh cần nguyền rủa
Xin Chúa ban phước lành
Âm u khói kinh thành
Người tự tin chiến thắng
(Bao gồm những bài thơ từ 26 câu trở lên)
Ăn Năn
Cảm xúc thơ Goethe bài 99
Để lại ngày hôm nay
Trong vòng tròn cao quý
Bỏ qua những hệ lụy
Nghiêm túc với mọi người
(Bao gồm những bài thơ từ 26 câu trở lên)
Con Bướm Đa Tình
Cảm xúc thơ Goethe bài 62
Tôi là Papillon
Mềm mại nhờ đôi cánh
Giữa trưa hè lấp lánh
Rạo rực chốn thiên đàng
(Bao gồm những bài thơ từ 26 câu trở lên)
Chết Trên Bầu Vú
Cảm xúc thơ Goethe bài 34
Tôi thường có cảm giác
U ám ở trong đầu
Nỗi buồn đến từ đâu?
Vào những chiều quan tái
Ngày Lễ Phục Sinh
Cảm xúc thơ Goethe bài 18
Vào ngày lễ phục sinh
Tôi đứng dậy đi dạo
Nghe sông suối lạo xạo
Giải phóng khỏi mặt băng
Bạn Thành Thù
Cảm xúc thơ La Fontaine bài 193
Chuyện kể về nông trại
Mọi người sống hòa bình
Như một đại gia đình
Chủ nhân yêu thương vợ
Hứng Tình
Cảm xúc thơ La Fontaine bài 172
Có một bầy gà trống
Sống yên tĩnh trong vườn
Đôi lúc cũng đòi cơn
Vẫn hòa bình hạnh phúc
Sáng Tạo Khôn Ngoan
Cảm xúc thơ La Fontaine bài 157
Có một anh nông dân
Chê bàn tay thiên Chúa
Sáng tạo ra các quả
Biết bao sự sai lầm
Bao gồm những bài dưới 24 câu
Dòng Sông Quê
Cảm xúc thơ Goethe bài 242
Không ai tắm hai lần
Trên một dòng sông rộng
Nông cạn gieo hạt giống
Cánh đồng cỏ mênh mông
Bao gồm những bài dưới 24 câu
Cây Non Trụi Lá
Cảm xúc thơ Goethe bài 228
Ngắm hoài một bức tranh
Tuyên bố là đồ cổ
Muôn sắc hoa đua nở
Trong khu vườn xinh tươi
Bao gồm những bài dưới 24 câu
Gửi Bạn Công Tước
Cảm xúc thơ Goethe bài 205
Ngày đó anh không quên
Với hàng trăm ngọn đèn
Chắc hẳn còn vui vẻ
Ngoài hành lang bon chen
Bao gồm những bài dưới 24 câu
Một Ngày Buồn Thảm
Cảm xúc thơ Goethe bài 191
Mọi cố gắng vô ích
Mặt trời đã lặn rồi
Chiếc lá vàng buông xuôi
Ngày mồng sáu tháng sáu
Bao gồm những bài dưới 24 câu
Cảm xúc thơ Goethe bài 177
Lễ ngũ tuần tháng năm
Hân hoan dưới trăng rằm
Cỏ cây xanh tươi lạ
Sự sống đã nảy mầm