U Mê Quá Độ
thơ trào phúng
Thày tôi bị cấm hành nghề
Phương Trinh quá độ u mê thế này
Sụt sùi tấm tức cả ngày
Hung hăng lên mạng đỏ gay mặt gà
Lãng Tử Lu Hà (langtuluha.blogspot.com) Lu Hà mở rộng cánh cửa tâm hồn thi nhân. Trong các sáng tác của tôi chỉ có một bút danh duy nhất bất di bất dịch là Lu Hà. Khi viết tay, đánh máy hoặc in ấn đều rõ ràng Lu trước Hà sau. Thiết tưởng cũng chẳng cần biết tên họ thật của tôi trong giấy khai sinh làm gì? Chỉ vài bức ảnh của tôi đăng rải rác trên mạng Internet cũng đủ cho mọi người biết rõ Lu Hà là ai? Thơ văn của tôi phần lớn đều ghi rõ ràng ngày tháng năm sáng tác.
U Mê Quá Độ
thơ trào phúng
Thày tôi bị cấm hành nghề
Phương Trinh quá độ u mê thế này
Sụt sùi tấm tức cả ngày
Hung hăng lên mạng đỏ gay mặt gà
Lương Tâm Chó Xéo
Cảm thức câu chuyện của Cha Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ
Ruồi xanh nhồng nhộng tranh nhau
Món ăn béo bở đủ màu sắc đen
Bản năng dơ ráy cũng quen
Nhà tù cộng sản luyện rèn tâm can
Đất Trời Linh Ứng
Kính tặng Su Thích Minh Tuệ
Tiếng sét vang dục giã tâm thức người
Thân giả tạm nằm yên không động đậy
Mười lăm phút đôi mắt thần đã thấy
Khoảng không gian cô quạnh biết bao nhiêu
Bài thơ: Đi Đến Từng Nhà
Kính tặng Sư Thích Minh Tuệ
Đi từng nhà cầu xin phước báu
Đức hạnh dày nương náu Phật Đà
Sáu năm liên tục vào ra
Bốn lần Nam - Bắc sa bà khổ đau
Thày Trò Ma Tặc
thơ trào phúng khi coi bức ảnh
Mặt ông nhờn đầy mỡ
Chắc mụ Yến bôi lên
Áo cà sa nặng tiền
Lắm túi may chồng chéo
Dốt Nát Lắm Bằng Cấp
thơ trào phúng
Nhật Từ bằng cấp quá nhiều
Nói năng ba láp cú diều thất kinh
Văn phong dơ dáy thối rinh
Con cò thậm thụt cửa mình chị em
Tổ Cha Thằng Lếu Láo
Thơ trào phúng
Tổ cha thằng lếu láo
Tất cả chỉ vì tiền
Chị em chúng phát điên
Không dự tu sám hối
Những Kẻ Đốn Mạt
Cảm xúc câu nói của triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức
Những kẻ xấu thấp hèn
Nhân tâm thường ô uế
Non kém về trí tuệ
Gặp ta để đong đưa
Ăn Cháo Đái Bát
thơ trào phúng khi nghe Video của Emily
Mụ Nấm tồi ăn cháo đái bát
Emily mới bạt vào tai
Nấm thiu tà lọt độc tài
Lương tâm chó gặm chê bai Hoa Kỳ
Từ ngày xuất hiện hình ảnh bậc chân tu, hành giả khất thực theo khổ hạnh đầu đà, thì tâm thức trí huệ của tôi cũng cuốn theo cơn lốc của thời đại. Có phải chăng là thời đại chuyển mình của những giá trị nhân văn đạo đức chân giả lồ lộ hiện ra rõ nét nhất.
Bây giờ những giá trị đạo đức cứu nhân độ chúng, các bạn có thể vượt cao hơn tôi. Tôi chỉ dám bàn đến mặt trái của nó về những tài năng xuất chúng, siêu tốc về thủ đoạn mánh khóe, chiêu dụ lường gạt, quyền biến, mưu mô, thành công và thất bại. Ở bên Tàu tôi lấy hai nhân vật Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý. Ai hơn ai? Còn ở Việt Nam tôi chọn hai nhân vật nổi tiếng Hồ Chí Minh và Thích Chân Quang. Ai hơn hai. Họ là những loại người ngang sức ngang tài, kẻ tám lạng, người nửa cân.
Thích Chân Quang hẳn đã có những tham vọng tính toán chuẩn bị từ lâu. Kế hoạch leo dần lên đỉnh cao vũ đài chính trị đã bắt đầu manh nha từ việc tự nhận mình là cháu ông Hồ không đơn giản chút nào. Giống như Lưu Bị trong truyện Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung đều nghe rất quen thuộc câu này : "Tại hạ là Lưu Bị, hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng".
THIÊN SỨ VÀ SỨ MỆNH
Sự xuất hiện của khất sĩ Thích Minh Tuệ cùng hạnh tu Đầu-đà của ông là một cú lội ngược dòng ngoạn mục với những gì thuộc về Phật pháp đang tồn tại cùng các vấn nạn và các cách tu, hành như đã thấy và ông đang đi đến đoạn cuối trên con đường tự giải thoát để cập bến Giác ngộ với hứa hẹn sớm hơn tất cả.
Lội ngược dòng nhưng lại có khả năng đến đích sớm - đó mới là kỳ tích và sự minh chứng là hàng triệu con tim đã và đang rung lên trong rùng rùng chuyển động, lan toả ra toàn cầu bởi hiện thân của những gì thuộc về đức hạnh, sự khiêm cung và tuyệt đỉnh kham nhẫn.
Ở Việt Nam các miền thôn quê tôi thấy có một loại hoa nở rất to và dài mọc chổng ngược lên như xin lỗi các bạn giống như cái dái ngựa đỏ chót. Nhìn thấy bông hoa này tôi cảm thấy rất ghê tởm, đặc biệt nó chỉ mọc ở những nơi bẩn thỉu nhất trên các bãi phân trâu phân lợn phân bò, phân gà...Tôi bỗng liên tưởng tới hình ảnh ông Thích Chân Quang hay Vương Tấn Việt rất giống biểu tượng là bông hoa cứt lợn. Sở dĩ ông Quang trở thành biểu tượng bậc thầy tôn kính của đám đệ tử hư thân mất nết đông đúc như gà vịt ngan ngỗng trâu bò chó má. Nổi trội nhất là nữ hoàng múa cột Angela Phương Trinh.
Thích Chân Quang là cháu ông Hồ như Hoàng Chí Bảo mô tả ca ngợi theo tôi là đúng, Dù có đúng sự thật ông ta với ông Hồ là cùng máu mủ họ hàng ruột thịt hay không? Tôi không cần biết nhưng xét về mức độ thủ đoạn, quyền biến tinh khôn thì quả thực rất xứng đáng là cháu ông Hồ hơn cả Hoàng Chí Bảo, Tố Hữu, Trường Chinh và các lãnh tụ đảng cộng sản gom lại. Sự thật lịch sử Việt Nam có những trang oái oăm, trái khoáy, phũ phàng như vậy đó. Chính người cộng sản vẫn thường rêu rao tự hào hãnh diện là đảng ta đã cướp chính quyền thành công nhờ sự tài tình mưu trí sáng suốt của bác Hồ vĩ đại.
Thày Thích Minh Tuệ đã đi vào lịch sử Việt Nam và lịch sử Phật Giáo thế giới. Lịch sử Phật Giáo Việt Nam thăng trầm theo vận nước nổi trôi. Theo nhận thức chủ quan của tôi có thể còn thô thiển nhưng tôi cứ xin phép nói lên. Hưng thịnh nhất là thời Lý- Trần- Lê, suy thoái dần thời Trịnh- Nguyễn phân tranh, rồi Phật Giáo lụn bại trở thành một thế lực ngầm ngăn cản bước tiến của xã hội thời Việt Nam công hòa. Sau Năm 1975 thì Phật Giáo bị quốc doanh hóa, bản chất là một thứ đạo mê tín tha hoá nhân cách con người. Tôi không nói rõ thì ai cũng biết. Hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt đều là những cán bộ đảng viên cộng sản. Người Việt Nam nghèo nàn đau khổ khao khát được an ủi tinh thần. Người Công Giáo có Giáo Hoàng ở Vatican dẫn dắt, các linh mục nhà thờ rất nghiêm khắc tụi ma đầu giảo hoạt khó chui vào để phá hoại. Sở dĩ các thợ tu dốt nát biển lận như Thích Thanh Từ, Trúc Thái Minh, Thích Chân Quang v.v... dễ bề làm mưa làm gió bởi vì chính giáo hội đã cố tình bảo kê nuôi dưỡng những con gà vàng trọc đầu này đẻ ra những quả trứng vàng để xây dựng tổ quốc, xây dựng xã hội chủ nghĩa. Danh là như vậy nhưng thực chất tiền bạc chui vào túi ban lãnh đạo các cấp chính quyền và tôn giáo.
Giá Trị Tinh Thần
Cảm xúc thơ Goethe bài 264
Tạo hóa ban thiên nhiên
Mọi người đều xử dụng
Phải làm sao cho đúng
Không được để sai lầm
Nghệ Thuật Thi Ca
Cảm xúc thơ Goethe bài 259
Nói đi các nàng thơ
Bậc thánh nhân tôn thờ
Tới thiên đường vĩnh cửu
Ngôn ngữ đẹp biết bao
Chợ Trời
Cảm xúc thơ Goethe bài 254
Mấy khi trở lại quê nhà
Non xanh nước biếc thiết tha thuở nào
Hünfeld mảnh đất anh đào
Qua nhiều thế kỷ nghẹn ngào lệ rơi
Tinh Thần Và Vẻ Đẹp
Cảm xúc thơ Goethe bài 249
Họ còn rằng co mãi
Vốn chẳng dễ cùng nhau
Để hòa thuận trước sau
Thường sảy ra xung khắc
Tiệc Cưới
Cảm xúc thơ Goethe bài 244
Một bữa tiệc trong làng
Hân hoan mừng đám cưới
Tôi vội vàng bước tới
Kể từ lúc cặp đôi
Mệnh Yểu
Cảm xúc thơ Goethe bài 239
Say xưa không thể bỏ
Quyến rũ sự tham lam
Hút đồ uống lam nham
Chất chứa nhiều chất độc
Linh Mục Thành Mục Sư
Cảm xúc thơ Goethe bài 234
Ở trong nhiều thành phố
Công giáo với tin lành
Đạo Thiên Chúa vinh danh
Cựu ước và tân ước
Thủ Thuật Tâm Linh
Cảm xúc thơ Goethe bài 229
Nghe nói nhiều thủ đoạn
Thời Victoria
Lên đồng gặp hồn ma
Những tiếng la kỳ lạ
Trường Ca Tự Sự
Cảm xúc thơ Goethe bài 224
Sự ham muốn tột độ
Giữa thế giới phồn vinh
Những con ma vô hình
Huyễn hoặc người mê dại
Thủy Táng Bạn Thân
Cảm xúc thơ Goethe bài 219
Trên bãi biển hoang vu
Rì rào sóng hát ru
Trịnh trọng làm tang lễ
Hồn biền biệt thiên thu
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 77
“Cả hai ngã cố khum mình lại
Vạch lá cây ngần ngại chui vào
Châu liêm ba bức khi nào
Rồng leo cột vẽ rì rào vách tô
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 73
“Lang Tam mặt xanh rờn đít nhái
Tội trạng này ngược trái thiên luân
Khai từ ông nội bất nhân
Bán rao thuốc bắc nửa phần điêu ngoa
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 75
“Ngư tiều thấy lính lôi lão sãi
Nghề thày chùa ngang trái nhiễu nhương
Oản xôi tham của cúng rường
Mắm tôm thịt chó hại người hiền lương
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 71
“Trở tay biến phép y bất lực
Nhiệt lạ thường tới mức thân hàn
Khi hư lúc thực mê man
Nóng lâu nhức nhối lấn tràn đậu lên
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 69
“Rừng văn biển học mù sương phủ
Đấng tài hoa chẳng phụ tấm lòng
Chân nhân luyện hạt gieo trồng
Tuy ngồi một chỗ hanh thông đất trời
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 67
“Rung hạt lệ xót xa cây cỏ
Trời đất sầu kim cổ khóc than
Kính thày Sư Miện đằng vân
Chiếu, thềm chớp giật thánh nhân cảm lòng
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 65
“Dân bị ép tận cùng dầu mỡ
Khô xác ve nức nở đọa đày
Mưa dầm nắng dãi lắt lay
Tan đàn sẻ nghé đắng cay nỗi niềm
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 63
“Đơì chiến quốc tranh tài vương bá
Danh chẳng sờn sắt đá kinh luân
Như ông Qủy Cốc ẩn thân
Học trò tuấn kiệt non gần đỉnh xa“
Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 61
“Trẻ ấu thơ mặn mòi cá nước
Đức hiếu sinh thao thức lòng trời
Tổ sư bào chế cứu đời
Bệnh nào thuốc ấy rạch ròi xưa nay
Trở Về Nhà
Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 34
Người thủy thủ bao năm xa cách
Nay trở về hiển hách quang vinh
Chim bay hoa bướm rung rinh
Đảo hoang thu hoạch hành trình đại dương
Vào Một Ngày
Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 23
Vào một ngày nhởn nhơ mây trắng
Ánh sáng mờ chạng vạng tấc gang
Núi rừng xơ xác bẽ bàng
Cây không mọc được hành lang đắm chìm
Chiều Hoang Dại
Cảm xúc thơ Friedrich Hölderlin bài 13
Ngồi lặng lẽ căn lều bóng mát
Bác thợ cày vẻ mặt nhu mì
Cầm tay điếu thuốc nhâm nhi
Chuông chiều hiếu khách thầm thì bên tai
Ba Mụ Phù Thủy
Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 14
Giờ thứ bảy hội mùa ngạ quỷ
Ba mụ già phù thủy gặp nhau
Bắc nam tàn phá nhịp cầu
Đến từ mặt biển đoàn tàu tiêu tan
Tình Yêu Đắm Đuối
Cảm xúc thơ Goethe bài 215
Xa vắng em lâu quá
Để lòng anh đau đớn
Hạnh phúc cười mơn trớn
Anh cần sống cho ai?
Nụ Cười Thi Nhân
Làm thơ thế hệ mai sau
Ngẫm suy thế kỷ bạc màu gió sương
Thi tao phảng phất dặm trường
Tinh thần vốn liếng tình thương giống loài
Công Chúa Iphigenia
Cảm xúc thơ Goethe bài 206
Ngày xưa ở Hy Lạp
Có một nàng công chúa
Phải chịu tội thay cha
Đã đi vào truyền thuyết
Buổi Đầu Gặp Gỡ
Cảm xúc thơ Goethe bài 201
Ngày gặp gỡ đầu tiên
Giả sinh viên thần học
Nghèo khó làm vỏ bọc
Tới nhà vị Mục Sư
Con Bọ Chét
Cảm xúc thơ Goethe bài 196
Bọ chét ngày xưa lớn
Nhà vua gọi ái khanh
Junker được vinh danh
Nam tước quý tộc đỏ
Một Ngày Buồn Thảm
Cảm xúc thơ Goethe bài 191
Mọi cố gắng vô ích
Mặt trời đã lặn rồi
Chiếc lá vàng buông xuôi
Ngày mồng sáu tháng sáu
Kiện Thần Tình Yêu
Cảm xúc thơ Goethe bài 186
Hỡi cậu bé Cupid
Bây giờ bạn ở đâu?
Bao ngày đêm khao khát
Sương tuyết trắng mái đầu
Phong Trần
Cảm xúc thơ Goethe bài 181
Một thời sống tựa chim
Phiêu bạt cùng mây gió
Nơi rừng xanh núi đỏ
Miền đất lạ xa xôi
Mùa Xuân Hy Vọng
Cảm xúc thơ Goethe bài 176
Một mùa xuân qua năm
Cái kén nhả tơ tằm
Đóa hoa lòng kết trái
Mong mỏi ánh trăng rằm
Aỏ Thuật
Cảm xúc thơ Goethe bài 171
Cuộc chiến hay trò chơi
Với bao điều kỳ diệu
Cậu bé theo nhịp điệu
Bên năm cô bé gái
Werther Và Lotte
Cảm xúc thơ Goethe bài 166
Werther mười bảy tuổi
Tha thiết một trái tim
Cuộc đời như cánh chim
Phiêu bạt tới phương nào?
Vẳng Tiếng Thơ Ngâm
Sinh nhật năm 2020
Ngày sinh nhật đã có từ thời xa xưa cổ đại cách đây khoảng vài trăm triệu năm. Thời đó con người đã bắt đầu biết làm các tiệc nhỏ để nhớ lại ngày sinh của mình vào khoảng các mùa xuân, hạ, thu, đông. Khi con người có khái niệm về thời gian và đã biết làm lịch thì ngày sinh ghi rõ ngày tháng năm. Hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay đều tổ chức sinh nhật cho người thân, bạn bè mình. Nếu người mẹ không hy sinh ra, không mang trong bụng cái thai nhi 9 tháng 10 ngày thì làm sao có ta mà có ngày sinh nhật? Ta là kết quả tình yêu ân ái của cha mẹ, là tinh cha huyết mẹ hợp thành.
Cảm Ơn Trần Tố Ngọc
Thơ sinh nhật nối vần
„Chúc sinh nhật đến mệt nhoài
Nick name anh có hàng dài đủ tên!!!“
Cảm ơn thục nữ thuyền quyên
Trên trang phây búc xe duyên bạn hiền
Vẳng Tiếng Thơ Ngâm
Sinh nhật năm 2020
Năm nay vẳng tiếng thơ ngâm
Gần xa chúc tụng mừng thầm lão phu
Thanh tao cánh hạc vân du
Sáu mươi bảy tuổi vi vu cung đàn
Thư Gửi Lida
Cảm xúc thơ Goethe bài 161
Trái tim anh rỉ máu
Thư gửi tới Lida
Nỗi niềm đau xót xa
Ngày tháng như ngắn lại
Thư Ngỏ Về Cựu Ước
Cảm xúc thơ Goethe bài 156
Missive cựu ước
Từng trang sách viết dài
Thế kỷ chẳng nguôi ngoai
Thịt người xin dâng hiến
Rượu Mừng Lễ Hội
Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 37
Rượu cứ rót say xưa lễ hội
Hoàng tử thơ trăn trối đôi lời
Tình yêu tình bạn cuộc đời
Mục tiêu cao đẹp loài người tôn vinh
Hàng Rào Mâm Xôi
Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 27
Hai nhà chung một bức tường
Mâm xôi ngăn cách yêu đương thuở nào
Khu vườn hoa bướm xôn xao
Tôi đưa quả mọng môi đào nụ hôn
Sẽ Không Gì Cả
Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 17
Sẽ không có sáng tạo
Bởi những giấc mơ buồn
Quỷ thần dẫn linh hồn
Xuống huyệt sâu tăm tối
Bài Ca Người Anh Rể
Cảm xúc thơ Goethe bài 151
Anh rể Kronos!
Ngựa xe cùng với tôi
Trên chặng đường xa xôi
Đang lao dần xuống dốc
Tưởng Chuyên Nghiệp
Cảm xúc thơ Goethe bài 146
Cứ nghĩ mình chuyên nghiệp
Bạn tôi rất nhiệt tình
Sáng tạo sự quang vinh
Cho ngày xuân tươi trẻ
Túp Lều Trên Bờ Biển
Cảm xúc thơ Theodor Fontane bài 7
Túp lều trên bờ biển
Cồn cát trắng nhấp nhô
Ánh trăng sáng mơ hồ
Nhợt nhạt qua cửa sổ
Triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức: “ Người Do Thái giỏi làm tiền bằng chính nghịch lý chua cay“
Tôi đã đọc, bác dẫn giải hay lắm, nhưng đừng vội kết luận người Do Thái lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Họ bị cả thiên hạ miệt thị cho là giống nòi thấp kém, nhưng nghịch lý thay những giải Nobel về các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, kiến trúc, triết học... thì họ gần như họ chiếm hết cả. Khi tai họa ập đến họ sẵn sàng từ bỏ mọi tài sản tiền bạc chỉ mang theo người cuốn kinh Thora. Theo tôi họ bị cả thiên hạ ghen tỵ mà tìm mọi cách kìm hãm tẩy chay họ. Như trong truyện Tam Quốc: Chu Du ghét Gia Cát Lượng vì ông quá thông minh tài ba mà cuối cùng Chu Du phải thiệt mạng vậy.
Qua Miền Núi Harz
Cảm xúc thơ Goethe bài 141
Chuyến đi vào núi Harz
Có khác chi kền kền
Ma quái lạ thôi miên
Lớp sương mù buổi sáng
Thanh Thoát Giữa Đời
Tặng Giáo Sư Trần Kiêm Đoàn
Mong rằng thanh thoát giữa đời
Ưu tư nặng gánh buông lơi xả dần
Khoan thai trong cõi hồng trần
Tìm đường bát nhã đằng vân lối nào
Mai Nở Bốn Mùa
Cảm hứng thơ Thày Như Nhiên-Thích Tánh Tuệ
Xuân từ vô thủy vô chung
Vần xoay vũ trụ chập chùng biển khơi
Chùa trên đỉnh núi chơi vơi
Bốn mùa tươi tốt mỉm cười hoa mai
Lu Hà và Raier Maria Rilke
Mãnh Thú Rừng Xanh
Cảm xúc thơ Rilke bài 1
Con báo của rừng xanh
Một thời từng chinh phạt
Qua các song cửa sắt
Thẫn thờ mệt mỏi nhìn
Quê Hương Tôi
Cảm xúc thơ Heine bài 51
Tôi từng có quê hương tươi đẹp
Cây sồi già khép nép chùm hoa
Thiết tha màu tím chan hòa
Mỉm cười âu yếm nhạt nhòa nắng mưa
Truyện Ẩn Tích
Cảm xúc thơ Heine bài 41
Truyện xin kể từ thời trai trẻ
Nơi rừng già vắng vẻ thiên nhiên
Lạc vào thế giới thần tiên
Vòng hoa tỏa sáng thôi miên trên đầu
Đất Khách Quê Người
Cảm xúc thơ Heine bài bài 31
Vì sao phải tha phương cầu thực
Sự sinh tồn thao thức tâm can
Sông hồ rừng thẳm bạt ngàn
Quê hương bỏ lại giang san mịt mờ
Buổi Hoàng Hôn
Cảm xúc thơ Goethe bài 129
Nguồn nội lực bên trong
Sôi lên đòi sáng tạo
Tâm trí tôi tỉnh táo
Hình thành nước trái cây
Tết Bên Tây Buồn Qúa
Tết bên Tây buồn quá
Ru rú ở xó nhà
Bởi nhân loại gần xa
Đều sợ mình lây nhiễm
Hoài Cảm Về Chữ Xuân
Có những năm lăm xuân
Thật vô tiền khoáng hậu
Đệ nhất giai nhân cấu
Chi ngôn cụ Nguyễn Du
Cô Gái Can Đảm
Cảm xúc thơ Goethe bài 118
Johanna Sebus!
Có trái tim tuyệt vời
Mới mười bảy tuổi đời
Cõng mẹ khi đập vỡ
Tình Ca Mùa Hoa Chanh
Cảm xúc thơ Goethe bài 113
Bản Ballad da diết
Nghe du dương vô vàn
Những trái tim chứa chan
Hồn thơ ca sự thật
Khúc Ca Sicilian
Cảm xúc thơ Goethe bài 108
Bạn có đôi mắt đen
Các thành phố sẽ giảm
Nhà cửa màu ảm đạm
Chỉ cần cái phẩy tay
Những Đàn Ông May Mắn
Cảm xúc thơ Goethe bài 103
Những tướng công hạnh phúc
Sau cơn mưa hồi xuân
Phụ nữ rất nồng nàn
Phước lành ơn Thiên Chúa
Hồn Thi Sĩ
Cảm xúc thơ Goethe bài 98
Hãy nắm tay mạnh dạn
Các cô gái hòa đồng
Đối phó với đàn ông
Ít tiền hơn tín dụng
Cô Hàng Xóm
Cảm xúc thơ Goethe bài 93
Tôi có cô hàng xóm
Xinh tươi như trăng rằm
Đôi mắt hình lá răm
Thướt tha bên cửa sổ
Lâu Đài Cổ
Cảm xúc thơ Goethe bài 88
Ở trên đỉnh núi cao
Có một lâu đài cổ
Một thời đầy xe cộ
Sau cánh cửa lính canh
Dây Xích Vàng
Cảm xúc thơ Goethe bài 83
Chỉ là một sợi dây chuyền
Ôm cổ người con gái
Những vòng tròn mềm mại
Ma lực lôi cuốn nhau
Tình Yêu Vô Hạn
Cảm xúc thơ Goethe bài 78
Tình yêu không nghỉ ngơi
Tầm tã mưa tuyết gió
Gây bao điều khốn khó
Lạnh lẽo màn sương mù
Dưới Ánh Mặt Trời
Cảm xúc thơ Goethe bài 73
Khao khát nắng hè về
Tâm hồn tôi tha thiết
Trái tim càng da diết
Một mối tình thiên nhiên
Tự Thắng Chính Mình
Cảm xúc thơ Goethe bài 68
Dẫn trái tim ra đi
Tương lai cuộc sống mới
Khao khát điều mong đợi
Vì sao phải đau buồn?
Can Đảm Mà Sống
Cảm xúc thơ Goethe bài 63
Hãy bình tĩnh an nhiên tự tại
Chuyện thị phi ngang trái sá gì
Tâm hồn trong sáng vân vi
Tấm lòng thuần khiết rầm rì gió mây
Linh Cảm Khác Nhau
Cảm xúc thơ Goethe bài 58
Gió thổi vào vách đá
Hàng phi lao rì rào
Người con gái nghẹn ngào
Một giấc mơ hạnh phúc
Hy Vọng
Cảm xúc thơ Goethe bài 53
Tháng ba tuyết còn rơi
Mầm lá xanh chớm nở
Những côn trùng bé nhỏ
Ánh mặt trời xốn xang
Nổi Hứng
Tặng Ngọc Trân
Bỗng dưng nổi hứng làm thơ
Ngọc Trân công chúa bên bờ sông tương
Tần ngần tưởng nhớ cố hương
Hoa đào năm ngoái đoạn trường biệt ly
Đỉnh Non Bồng
Cảm xúc thơ Goethe bài 45
Hỡi cậu bé cứng đầu Cupid
Không nghe lời thân mẫu mến thương
Trần gian da diết vấn vương
Lửa lòng cháy bỏng thê lương ái tình
Kén Chọn Hoa
Cảm xúc thơ Goethe bài 40
Con trai của nàng thơ
Chim sơn ca yêu dấu
Lang thang tìm bến đậu
Những cánh đồng rừng cây
Duyên Kỳ Ngộ
Cảm xúc thơ Goethe bài 35
Người ta phản bội lại tôi
Trái tim ghẻ lạnh đơn côi não nùng
Phút giây bấn loạn hãy hùng
Chạy ra hồ cá mịt mùng sủi tăm
Tình Bạn An Ủi
Cảm xúc thơ Goethe bài 32
Đại bàng đang kiêu hãnh
Vỗ cánh qua đại dương
Sức trai tráng kiên cường
Sông núi nào cản được
Thần Linh Hay Ngẫu Vật
Cảm xúc thơ Goethe bài 27
Xin gửi các vị thần
Biến người thành thánh thiện
Không được thì đừng đến
Bê tha thế gian này
Vì Tình Yêu
Cảm xúc thơ Heine bài 21
Mỗi ngày người đẹp bước qua
Quốc vương con gái mang quà tặng cho
Đài cao phun nước tự do
Các nô lệ cũng khỏi lo bị đòn
Ba Vua
Cảm xúc thơ Haine bài 11
Ngựa thồ sản vật ân cần
Qua bao thị trấn dấn thân bụi hồng
Bầu trời vô tận mênh mông
Non xanh nước biếc cánh đồng làng quê
Babylon
Cảm xúc thơ Heine bài 1
Babylon đế chế
Im lặng lúc nửa đêm
Lâu đài thật êm đềm
Hãnh diện bữa ăn tối
Suy Ngẫm Về Con Người
Cảm xúc thơ Goethe bài 22
Mọi vật không sinh ra
Từ hư không trống rỗng
Hạnh phúc trong cuộc sống
Đổi thay vô tận cùng
Ảnh minh họa tạm lấy trên mạng Internet cho đẹp
(Bàn luận về lẽ công bằng, tiêu chuẩn hợp lý trong xã hội)
Tôi muốn bàn luận và kể cho các bạn nghe một câu chuyện khá lý thú về phép ứng xử giữa luật lệ giao thông và luật lệ của lương tâm và lòng người. Nhân quả báo ứng luôn sảy ra liên tiếp trùng trùng điệp điệp hiện hữu vô tận. Ông trời luôn công bằng; tạo hoá cũng không dễ dàng ban phát hạnh phúc cho ai và cũng không nhẫn tâm lấy mất đi của ai cái gì trong suốt cả một cuộc đời, Dù người ta, ai đó có thể sống tới 100 năm thì có gì là nhiều nhặn. Nhân sinh thất thất thập cổ lai hy nghĩa là đời người sống được tới 70 năm xưa nay cũng cho là quý hiếm như lời nhận xét của nhà thơ Đỗ Phủ ở bên Tàu. Hãy ban tặng cho người khác một sự may mắn cũng có khi là để tích đức cho mình, nên sẵn sàng khước từ cái lý thuộc về mình có khi lại là niềm vui tích cóp cho cái túi càn khôn cho tuổi thọ và sức khỏe của mình.
Nụ Hôn Thần Thánh
Cảm xúc thơ Goethe bài 17
Hỏi về một giấc mơ
Mỗi sáng khi thức dậy
Thói thường hay như vậy
Ngước mắt ngắm bàn thờ
Điều kiện Cần Có
Cảm xúc thơ Herder bài 301
Thuận tiện chuyến ra khơi
Con tàu mong gió thổi
Người lái thì nổi trội
Để may mắn thành công
Văn Chương
Cảm xúc thơ Herder bài 291
Văn chương là vương quốc
Chan chứa Flora
Nền khoa học ngợi ca
Trăm đóa hoa thảo mộc
Can Đảm Mà Đi
Cảm xúc thơ Goethe bài 12
Nắm tay cùng bước tới
Năm mới đón chờ ta
Khắp non nước muôn nhà
Già trẻ mong hạnh phúc