Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 219


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 57

“Tiều mới hỏi chửa thời rồi đẻ
Bởi cớ sao còn kẻ oán than
Nhân sinh sao lắm gian nan
Tự nhiên xúc vật bình an hơn người

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 218


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 54

“Phương thuốc trị tâm thân ưng chịu
Chỗ đau nào mắc míu tới thai?
Xưa nay y biến kỳ tài
Thuận theo thiên ý vạn loài muôn phương

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 217


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 51

“Cũng lắm chước trừ tà diệt quái
Đạo của ta vạn đại thánh hiền
Tôn sư sách thuốc khảo biên
Sử gia hoạt pháp lưu truyền tới nay

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 216


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 47

“Nhân chứng tự dương sai âm đấy
Trong y khoa phương ấy dễ lầm
Bỏ qua quy luật âm dương
Biện câu “cang hại“ giết lầm người đau

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 215


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 45

“Ngoài giả lạnh tứ chi khô họng
Nước đái vàng nhiệt nóng ngoài da
Trùm không khát nước đái ra
Nước trong hàn giả rõ là ấm chân

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 214


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 43

“E tả thực phân vân bối rối
Dễ sai ngoa tội lỗi sa bà
Các kinh đều có hỏa tà
Thuốc dùng xung khắc gây ra mọi đằng

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 213


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 41

“Chứng nan giải mọi phương cứu chữa
Kỳ Nhân Sư chan chứa tình người
Không hề nhầm lẫn tới nơi
Kê đơn bắt mạch trọn đời lương y

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 212


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 38

“Sách y học nhân tri bách bộ
Gía gương hình theo đó kê toa
Ngư khen như gấm thêu hoa
Nhớ lời Đạo Dẫn dạy ta rành rành

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 211



Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 36

“Tổ sư dạy Hiên Kỳ trước hết
Quẻ Bào Hy phải thiệt tỏ tường
Tiều phu hỏi tượng Minh Đường
Là đồ khí hậu chủ chương lẽ gì?

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 210


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 34

“Hai bảy tuổi tóc dày răng cứng
Ba mươi hai gân vững lạ kỳ
Bốn mươi thì thận mới suy
Tóc răng đã mỏi tới kỳ da thô

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 209


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 32

“Bầy con buôn chiếm phần lợi lạc
Đám nhà giàu kiếm chác đánh hơi
Đất đai hoàng tộc khắp nơi
Vương tôn công tử ăn chơi điếm đàng

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 208



Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 30

“Kê đơn thuốc lắm tiền đủ vị
Khinh kẻ nghèo thần trí vật vờ
Coi qua con bệnh xác xơ
Thiếu tiền bỏ mặc bơ vơ linh hồn

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 207



Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 28

“Đạo Dẫn ca lội sông năm ngựa
Bậc tài danh ngang ngửa khi nào
Mặc gia tuấn kiệt anh hào
Oai phong lẫm liệt họ Đào còn ai?

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 206


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 27

“Chiều xuân vương Di Hoa lẫn lộn
Thánh kinh càng  bộn rộn trong ngoài
Thịnh suy dễ chẳng nguôi ngoai
Hết cơn bĩ cực thái lai lại về

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 205


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 25

“Phải nhẫn nại ươm tằm gieo hạt
Đừng chủ quan con hát mẹ khen
Hạ công chăm chỉ luyện rèn
Mưa lâu thấm đất đua chen vội gì

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 204


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 23

“Xích lại gần xầm xì to nhỏ
Chủ mạch nào bệnh đó phát ra
Ngư tiều trong sách nhà ta
Mạch nào chứng ấy thiết tha giãi bày

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 203


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 21

“Nằm ngửa mặt tay chân sõng sượt
Hơi nóng hun trán mướt mồ hôi
Màu vàng nhiệt thấp xuống rồi
Xạm đen da mặt bờ môi xanh rờn

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 202


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 19
*Nguyên tác thơ lục bát: Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp

“Bản thảo xem trước ngăn sơ xuất
Tố Vấn sau coi thật bệnh tình
Phòng ngừa bốc thuốc hành kinh
Tốn công bào chế khéo tinh tường dùng

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 201


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 17
*Nguyên tác thơ lục bát: Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp

“Nay tổng quát rạch ròi đơn thuốc
Các trò nên học thuộc ghi lòng
Baỷ phương mười tễ cân đong
Thành thang hoàn tán bột trong đan ngoài

Thơ Tình Chùm Số 1.240



Thơ Anh Hay Quá
tặng Hoàng Thị

Bài thơ hay quá anh ơi!
Ước gì đăng lại trọn lời xốn sang
Trang nhà em đã sẵn sàng
Hồn thơ thi sĩ mơ màng canh thâu

Thơ Tình Chùm Số 1.239


Tình Mộng Thiên Thu
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 6

Phan Tất Chánh ngất ngây choáng váng
Đứng lom khom chết lặng hồi lâu
Thưa rằng: Có cháu đến hầu
Bao năm xa cách dãi dầu cố hương

Thơ Tình Chùm Số 1.238


Tình Mộng Thiên Thu
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1

Lan và Điệp tình còn dang dở
Truyện gái trai trăn trở thế nhân
Hôm nay ngồi đọc Phan Trần
Một pho lục bát tần ngần Tĩnh Khang

Thơ Tình Chùm Số 1.237


Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 75

Ngư tiều thấy lính lôi lão sãi
Nghề thày chùa ngang trái nhiễu nhương
Oản xôi tham của cúng rường
Mắm tôm thịt chó hại người hiền lương

Thơ Tình Chùm Số 1.236



Y Đức Hai Họ Mộng Bào
cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 70

Thật khéo thay cũng vừa đủ chỗ
Hai chàng bèn lọ mọ chui vào
Giở ngay cơm nắm khi nào
Nhập Môn gói sẵn nghẹn ngào sư huynh

Gửi Đại Tá Hoàng Cơ Lân


Thưa ông đại tá Hoàng Cơ Lân,

-Tạm trích dẫn một đoạn lời ông Hoàng Cơ Lân:

“Tôi không ưa ông Trump, cả làng đều biết và tôi thấy tôi không phạm một lỗi nào đối với lương tâm, đối với xã hội tôi đang sống và đối với các bạn bè Pháp, Mỹ, cũng như Việt Nam. Đến đây, tôi xin minh định là tôi chưa bao giờ quảng cáo cho phe Dân Chủ, tôi xin thề là tôi chưa bao giờ nói tốt cho ông Biden, mà chỉ biết ông đã là Phó Tổng thống cho ông Obama mà thôi. Bầu cử tới là dân Mỹ sẽ quyết định, thằng Tây giấy HCLân nó "does not care"!

Nhật Ký Tâm Sự Văn Thơ Với Thi Sĩ Nguyễn Thanh Hoàng


18.7.2020
Nguyễn Thanh Hoàng:
“ Anh đọc tất cả tác phẩm của em khi anh thấy. Quý phục em lắm !
 Thơ rất hay mà ý quá phong phú !!! 
Thơ hay quá !
Quý phục Thi sĩ LU HÀ !!!“

-La Fontaine cũng làm thơ ngụ ngôn, dùng các loài vật ẩn dụ về những thói hư tật xấu hay đức tính tốt của con người Anh Thanh Hoàng ạ
cám ơn đại ca đã ghé thăm, tiểu đệ đang dự định một tiểu phẩm mới, viết truyện thơ song thất lục bát về tích Bạch Viên Tôn Các, ở Miền Nam hay diễn tuồng chèo cải lương đó.

Lu Hà Và Nguyễn Huy Tự Chùm Thơ 4


Duyên Phận Long Đong
Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 31

Lưỡi con oanh trên cành uốn éo
Ghê gớm thay lắt léo miệng người
Vô lương bao kẻ xăm soi
Lăng xăng dụ dỗ đủ lời mỉa mai

Lu Hà Và Nguyễn Huy Tự Chùm Thơ 3


Duyên Phận Long Đong
Cảm xúc thơ Nguyễn Huy Tự bài 21

Sinh ngây dại cúi đầu chẳng nói
Phu nhân càng tươi rói môi hồng
Đình hoa mừng rỡ Lương công
Ngờ đâu thê thảm chữ đồng bẻ cong

Lu Hà Và Khuyết Danh Chùm Thơ Số 15


Mỹ Nhân Tài Tử
Cảm xúc thơ khuyết danh bài 1

Trong kim cổ kỳ quan tích truyện
Sách bên Tàu truyền đến Việt Nam
Chữ nôm diễn giải thành tâm
Tiểu thư đài các âm thầm học văn