Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Thơ Tình Chùm 894




Ái Ân Thuở Nào
Cảm hứng với hai khổ thơ của Hoang Thanh Tam Tran: Mưa Rơi Mênh Mang

Nào còn ai nữa em ơi!
Anh đây vẫn nhớ nụ cười dâu tươi
Mận đào chín mọng lả lơi
Treo đầu ngọn gió chơi vơi cuối trời

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 10



Mộng Chưả Tàn Phai
hoạ thơ Mai Hoài Thu

Thu héo đông tàn xuân tái chi
Tuổi vàng hoa ngọc đã sang thì
Cây xanh bói quả sầu đôi trái
Giưã trốn trần ai mộng ái phi

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 9



Lệ Trăng Trắng Trời
chuyển thể thơ Mai hoài Thu: Sầu Tê Tái

Sầu tê tái hao gày ảo não
Lúc nưả đêm nỗi nhớ dâng đầy
Một đời lầm lũi đắng cay
Phù vân về cõi đắm say u buồn...

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 8




Hồn Về
hoạ thơ Mai hoài Thu

Hồn còn thơ thẩn vườn mai
Cỏ cây than khóc dấu hài vấn vương
Em ơi! Chiều lạnh xa thương
Hương xưa thoang thoảng dặm đường chim bay
Âm dương đôi ngả sương tay
Bờ môi khoé mắt những ngày xôn xao

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 7



Hãy Nói Đi Em

Đợi mãi em hoài em gái ơi!
Noel lưỡng lự chẳng nên lời
Lòng anh hừng hực như than đốt
Rơm củi lò hương đã bén rồi...

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 6



Đừng Vì Nhớ Em

Nhớ em lòng dạ cồn cào
Mênh mông dặm thẳm rì rào biển khơi
Sóng tình xao động bồi hồi
Đường băng tuyết trắng ngậm ngùi xót xa
Đêm Đông ảo não sương mù
Đèn pha sáng rực chói loà mắt anh

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 33



Để tri ân Thu Hà đã diễn ngâm và cũng là muốn làm món qùa kỷ niệm cho những ai thực lòng mến mộ. Tôi sẽ bình giảng bài thơ “Đêm Mưa Sầu mộng“ mà tôi phỏng dịch cảm hứng từ thơ cố thi si Đinh Hùng bài: “ Chớp Bể Mưa Nguồn“. Để tránh hiệu ứng nhàm chán, nên Đinh Hùng viết 8 khổ thơ

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần Phần 32



Đinh Hùng viết bài “Hương“ bằng thể thơ mới 7 khổ 28 câu, còn tôi nhân đó cảm hứng sang bài thơ khác bằng thể song thất lục bát cũng 7 khổ 28 câu. Nếu các bạn có thời gian so sánh từng khổ từng câu cả hai bài thơ, sẽ thấy sự khác biệt nhau rõ rệt, ý lời câu chữ nhưng tâm hồn vẫn đồng điệu  hòa nhịp cho nhau. Thơ song thất lục bát theo tôi là thể khó làm

Thơ Tình Chùm 893



Hoan Hô Các Cụ Nhà Ta
Cảm hứng với Văn Thơ Lạc Việt

Hoan hô các Cụ nhà ta
Toàn trên bảy bó xem ra tráng cường
Oai phong lẫm liệt phi thường
Văn Thơ Lạc Việt tình thương giống nòi

Thơ Tình Chùm 892



Màu Vàng Thủy Chung
Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Hoa Cúc

Hoa cúc nở dãi dề phượng vĩ
Thu bâng khuâng rên rỉ sầu đông
Cỏ may heo hút cánh đồng
Mưa phùn lất phất dòng sông nhạt nhòa

Thơ Tình Chúm 891



Sơn Thủy Hữu Tình
họa thơ Phi Anh: Bức Tranh Thủy Mặc

Lão hạc loay hoay để ngáy đèo
Mệt nhoài xương cốt bỗng chim reo
Cỏ non gối đệm no tròn giấc
Cành lá màn giăng đói ngoẹo theo
Giở nắm cơm con mồm méo xệch
Mở chai mắm nhỏ muỗi bay vèo
Suối trong bống đỏ từ khe núi
Cò vạc mò tôm đục gốc bèo

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 5



Đêm Cuối Cuộc Tình
Chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Hãy Uống Đi

Đêm nay ta uống giọt buồn
Nỗi sầu tê tái lệ tràn bờ mi
Buồng tim lạnh buốt người ơi!
Cõi lòng băng giá ngậm ngùi chia ly

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 4



Cô Đơn Linh Hồn
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Độc Hành

Bây giờ em ở nơi đâu?
Có nghe anh gọi đêm sầu nỉ non
Cơn men cuồng loạn linh hồn
Giọt châu lã chã trào tuôn sụt sùi

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 3



Chân Cầu Tơ Vương

chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Thôi Thì Xin Hẹn Kiếp Sau



Đọc thơ ai nỗi buồn man mác

Để lòng ta tan tác trời mây

Sông tương dào dạt vơi đầy

Tháng năm đằng đẵng chuỗi ngày long đong

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 2



Bồi Hồi Mãi Thôi

Đầu năm ngồi dậy bồi hồi
Bâng khuâng tư lự u hoài mãi thôi
Ngẫm mình như áng mây trôi
Phù du bao lớp lệ rơi mấy lần
Cam lai khổ tận vô vàn
Mà sao tôi vẫn sắt son cõi lòng

Lu Hà Tặng Mai Hoài Thu Chùm 1



 


Anh Ru Em Ngủ Cho Say

Anh ru em ngủ cho say
Quên đi phiền muộn tháng ngày đắng cay
Quên bao ảo não u hoài
Nỗi niềm ân oán canh dài khổ đau

Đưa em vào bến ngân hà
Dập diù sóng nước thiên nga con đò
Vẳng nghe như tiếng ai hò
Nuối thương hạ giới bến bờ bóng chim

Lu Hà Và Mã Kim Liên Chùm 3



Giao Thừa Ngất Ngưởng
Họa thơ Mã Kim Liên: Giao Thừa Năm Ấy

Rừng rực lửa lòng ngựa hí xuân
Mảnh mai cành liễu thú hồng quần
Nôn nao thục nữ bên bờ suối
Xăng xái  văn nhân ngó tấm thân
Bướm trắng lả lơi bay phấp phới
Gà đen xoạc cẳng gáy thêm phần
Giao thừa ngất ngưởng say trời đất
Pháo nổ hồn mây khói thánh ân

Lu Hà Và Mã Kim Liên Chùm 2



Tỉnh Mộng
họa thơ Mã Kim Liên: Sau Đêm Vui

Trăng buồn sông núi gió tan mây
Ân ái còn đâu mấy chén say
Lúc tỉnh khi mê hồn thổn thức
Nửa đêm gà gáy mộng tình ngây
Thu tàn đông héo thành cô quạnh
Xuân nở hè tươi với tháng ngày
Kẻ bắc người nam lòng vời vợi
Mưa giăng cát bụi dạ sầu cay…!

Lu Hà Và Mã Kim Liên Chùm 1



 Đau Lòng Tượng Đá
họa thơ Mã Kim Liên: Đời Đá

Thần nữ buồn thiu lữ khách ơi!
Sầu vương thế kỷ đọng bao đời
Bướm hồng lồ lộ tình hoang hoải
Đá trắng phơi bày mộng chẳng vơi
Khen kẻ khéo vui mưa ướt tượng
Chê người hờ hững gió mây trời
Đông về heo hút thân cô quạnh
Tuyết lạnh vùi chôn giọt lệ rơi!

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 31



Dòng Thơ Trường ca Thờn Bơn Lên Tiếng
Cảm hứng từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 17

Nhếch mép cười thờn bơn chua chát
Ông vua này qủa thật đã gìa
Vuốt ve chi nữa bộ ria
Về hưu cho rảnh ngồi đìa như ri

Thơ Tình Chùm 890



Mùa Xuân Hoa Lại Nở
Cảm dịch thơ Xuân Quỳnh: Lại Bắt Đầu

Hồi nào trang giấy bơ vơ
Tình thơ bướm trắng hững hờ gió bay
Nửa hồn chiếc bóng heo may
Lòng tôi giá lạnh đắng cay bẽ bàng

Thơ Tình Chùm 889



Lạc Bến Hư Vô
Cảm hứng với Ngoc Nguyen Thi

Hồn trinh lạc bến hư vô
Mênh mông biển cả lòng hồ thẳm sâu
Tương tư bạc cả mái đầu
Xôn xao cánh bướm thơm mầu phấn son

Thơ Tình Chùm 888



Mừng Xuân
cảm xúc từ tấm ảnh vợ chồng nhà Hùng Cobra đón xuân

Mừng xuân đào nở quất tươi
Bưởi bòng ngọt lịm nụ cười hân hoan
Rể dâu trai gái chu toàn
Ông bà hạnh phúc tần ngần cháu con

Thơ Tình Chùm 887



Khi Nào Anh Sẽ Hát
Cảm hứng với Anh Nguyen

Em hỏi anh khi nào sẽ hát?
Giọng ngân vang bèo dạt mây tan
Rừng xanh núi đỏ ngút ngàn
Oai linh gầm rú giang san mịt mù

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 30



Cũng vẫn theo thông lệ, tôi không bình giảng thơ cố thi sĩ Đinh Hùng. Bài thơ “Giọt Máu Sao Trời“ tôi để dành cho các nhà bình thơ có sừng có mỏ ở Việt Nam, và anh viết gì tôi cũng chẳng nhớ, chẳng trích đọan, chỉ biết rằng tôi đọc thơ anh một hai lần và sẳn từ cái linh hồn đó còn vẩn vơ trong vũ trụ, tôi hấp dẫn lại nhờ cảm quan giác quan của mình và sáng tác ra bài: “Nửa Gối Ân Tình“

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Trần Thu Hà Diễn Ngâm Phần 29



Thật là tuyệt vời Thu Hà ngâm hai bài thơ của tôi: “ Anh Là Cơn Gío Bay Qua“ và “ Nửa Gối Ân Tình“.  Tôi nghe mà xúc động nao nao cả cõi lòng. Bài thơ thứ nhất viết về một câu chuyện tình có thực của tôi khi đó tôi còn là một chàng trai 27 tuổi có yêu một cô gái 19 tuổi và bài thơ thứ hai cảm dịch từ thơ Đinh Hùng cũng là một câu chuyện tình có thực của anh. Để tri ân Thu Hà, tôi sẽ bình giảng hai bài thơ làm món quà tinh thần để lại cho hậu thế nhân dịp năm Đinh Dậu làm kỷ niệm.

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 28



Tiếng Lòng
Cảm dịch từ thơ lục bát cuả Thâm Tâm: Trả Lời Người Yêu

Nghe Thu Hà ngâm mà não nuột cả c
õi lòng. Cả hai video liên tiếp từ một bài thơ dài 15 khổ 60 câu “TiếngLòng“ của tôi, sáng tác từ năm 2010, thời gian đó tôi làm thơ song thất lục bát chưa điêu luyện như bây giờ nhưng nghe giọng ngâm mà thấy lòng mình xao xuyến nôn nao quá. Tôi cảm dịch từ

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm phần 27



Đúng là ngâm thơ Tao Đàn.  Đinh Hùng dưới suối vàng chắc hẳn sẽ ngậm cười. Ngày xưa ngâm thơ Tao Đàn là sáng kiến của cố thi sĩ Đinh Hùng người miền Bắc di cư vào Nam sau năm 1954 thường ngâm trên đài phát thanh Sài Gòn vào lúc nửa đêm để an ủi đồng bào xa quê hương. Bây giờ nối tiếp truyền thống xưa, Thu Hà lại ngâm thơ để an ủi đồng bào

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 26



Thật kỳ diệu tôi đã lạc vào thế giới tâm linh của Đinh Hùng, mặc dù anh đã ra đi từ lâu. Nay nghe Thu Hà ngâm thơ cố thi sĩ bài:“ Tiếng Em“ và bài thơ tôi chuyển dịch là: “ Giữa Đêm Khuya“. Cả hai bài gồm lại trong một clip tạo thành một giai điệu huyền ảo liêu trai thần giao cách cảm âm dương

Chùm Thơ Tình Dài 204



Nỗi Lòng Nàng Hằng Nga

Hằng Nga dở khóc dở cười
Than thân trách phận cảnh đời quạnh hiu
Bướm hoa lần lữa ỉu xìu
Trần gian nuối tiếc dập dìu ái ân

Chùm Thơ Tình Dài 203



 


(Nghĩa là đánh số thứ tự các chùm thơ viết các bài khổ dài, cứ 4 câu một khổ, cứ từ 6 khổ trở lên. Dĩ nhiên có cả các chùm thơ khổ ngắn dưới 22 câu)

Cung Đàn Trinh Nữ
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Tiếng Dương Cầm

Hoàng hôn xuống áng mây ủ dột
Tiếng dương cầm thánh thót vì ai
Vườn thanh phảng phất u hoài
Thương hồn trinh nữ gót hài thướt tha

Chùm Thơ Tình Dài 202



Nghẹn Lời Nước Non
Cảm hứng với 8 câu thơ đường của Mã Kim Liên: Đời Đau...!

Tần ngần quán trọ trần gian
Giai không tứ đại vô vàn bể dâu
Ân tình mưa nắng dãi dầu
Cõi lòng ấm lạnh trên cầu sầu tang

Chùm Thơ Tình Dài 201



 Lễ Hội Trăng Rằm

Nguyên tiêu lễ hội trăng rằm
Phóng sinh ước nguyện con tằm nhả tơ
Ơn lành quốc tổ phụng thờ
Ba ngôi tam bảo đợi chờ thi nhân

Chùm Thơ Tình Ngắn 257



 
Đêm Nguyệt Bạch
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Hoa Bay Về Ngàn

Đêm nguyệt bạch gió xuân thơm thảo
Dáng em đi huyền ảo rừng hoa
Trăng sương lã chã nhạt nhòa
Xăm xăm bẻ khóa động tòa thiên hương

Chùm Thơ Tình Ngắn 256



Say Xưa Giấc Nồng
Cảm hứng với  clipTuyết Anh Vân hát

Mùa xuân Di Lặc hoa cười
Tiếng oanh thánh thót cung trời ngẩn ngơ
Hồn tôi lạc bến hoang xơ
Sóng dâng thổn thức đôi bờ đại dương

Chùm Thơ Tình Ngắn 255




Thuyền Anh Lạc Lối
cảm khái thơ Đinh Hùng: Đường Khuya Trở Bước

Lần theo lối sỏi thăm nhà
Rèm buông cửa đóng trăng ngà mờ soi
Bóng hình lạnh lẽo lẻ loi
Đường xa phố quận mặn mòi sầu tang

Chùm Thơ Tình Dài 200



Ly Rượu Mừng Sinh Nhật
cảm hứng với Tuyết Anh Vân

Chúc mừng sinh nhật cho anh
Một đêm huyền diệu trăng thanh dải hồng
Rựợu nhìn chưa uống đã xong
Mộng mơ gối hạc thong dong yếm đào

Chùm Thơ Tình Dài 199



Anh Là Cơn Gió Bay Qua

Anh đến với em như là cơn gió
Một thoáng qua bên suối lệ ê chề
Anh làm gió em theo làn mây trắng
Để ngàn thu nuối tiếc bến sông quê

Chùm Thơ Tình Dài 198



Chỉ Một Đêm Thôi
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Gặp Nhau Lần Cuối

Ngồi bên cạnh em buồn rười rượi
Đau đáu nhìn buốt nhói tim đau
Tập thư nay đã úa màu
Mưa thu lã chã nát nhàu cỏ cây

Chùm Thơ Tình Dài 197



 


Hoa TiGon Thổn Thức
viết tặng Trần Thu Hà ngâm thơ

Thu Hà thương cánh hoa tim
Giọng ngâm cao vút đắm chìm trong mây
Mộng hồn thi sĩ ngất ngây
Dưới giàn thiên lý canh chầy hoài than

Lu Hà Và Lý Lắc Chùm 2



 


Nước Mắt Đoạn Trường
cảm hứng với Lý Lắc

Lý cô nương xinh tươi
Xao xuyến nụ hoa cười
Bâng khuâng bờ môi thắm
Thương nhớ quá ai ơi!

Qúa khứ buồn chơi vơi !
Mùa xuân sau gặp lại
Vừa nhà cây đơm trái
Vú sữa mềm thơm tho

Lu Hà Và Lý Lắc Chùm 1



 


Dở Dang Mối Tình
Cảm hứng với Lý Lắc

Tìm đâu trong cõi người ta
Hồ ly Lý Lắc thướt tha dịu dàng
Có người viễn xứ mơ màng
Vườn đào thuở ấy thiếp chàng biệt ly

Lu Hà Và Lương Cẩm Quyên Chùm 1





Trăng Chưa Chín Mềm

Trăng Chưa Chín Mềm
cảm đối bài thơ của nữ sĩ Lương Cẩm Quyên: Xin Đừng Xa Lạ

Trần gian thiếu phụ hai con
Hồn mây phảng phất chon von đỉnh sầu
Tóc nâu nhuộm sáng mái đầu
Mũ vàng chĩnh chện bể dâu đoạn trường...

Thơ Tình Chùm 886



 


Anh Thi Sĩ Đinh Hùng Ơi!
viết tặng Thu Hà

Hỡi ôi! Thi Sĩ Đinh Hùng!
Ngàn thu biền biệt não nùng khổ đau
Bụi hồng phủ lấp vàng thau
Cảnh đời mưa nắng dãi dầu tang thương

Thơ Tình Chùm 885



Nỗi Lòng Nàng Hằng Nga

Hằng Nga dở khóc dở cười
Than thân trách phận cảnh đời quạnh hiu
Bướm hoa lần lữa ỉu xìu
Trần gian nuối tiếc dập dìu ái ân

Thơ Tình Chùm 884



  


Cung Đàn Trinh Nữ
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Tiếng Dương Cầm

Hoàng hôn xuống áng mây ủ dột
Tiếng dương cầm thánh thót vì ai
Vườn thanh phảng phất u hoài
Thương hồn trinh nữ gót hài thướt tha

Thơ Tình Chùm 883



 
Tình Xuân Bướm Trắng
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Thanh Sắc

Đầu xuân bướm trắng rung rinh
Trăm hoa khoe sắc thắm tình mây bay
Từng đàn én lượn ô hay
Bóng cô thiếu nữ hương say ngọt ngào

Thơ Tình Chùm 882



 


Đông Sầu Em Có Biết
Cảm hứng thơ Đinh Hùng: Lạnh Mùa Đông

Nghe gió bấc mưa phùn thổn thức
Đóa sen tàn nuối tiếc giọt thu
Ve sầu rả rích thâm u
Đông về hối hả sương mù hàng cây

Thơ Tình Chùm 881



Hoa Hiến Dâng Anh
cảm hứng với Lê Thị Thêm

Hoa tulip tái sinh hiến tặng
Nửa hồn anh bảng lảng bên em
Hỏi tên rằng Lê Thị Thêm
Tiên nga sứ lạ êm đềm ánh trăng