Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

HỒ CHÍ MINH BUÔN DÂN BÁN NƯỚC HAY CỨU NƯỚC?



Tôi đọc trên Facebook có hàng chữ to như kẻ khẩu hiệu trong trang cô Chiều Tím Nguyên và một bài hát giọng nam ca tố cáo tội ác Hồ Chí Minh

“ PHẢI ĐEM HỒ CHÍ MINH CHẾT SÌNH RA KHỎI BA ĐÌNH ĐỂ HÀNG TRIỆU SINH LINH ĐƯỢC SIÊU THOÁT “

Tôi xin đối lại:

“ CẦN HỦY THIÊU XÁC CHUỘT THỐI RỮA NẰM TRONG HÒM KÍNH CHO HÀNG TRIỆU ÂM HỒN SỚM ĐẦU THAI “

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

CHUYỆN VĂN CHƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ MỘT BÀI THƠ ĐƯỜNG










Một Thuở Thăng Trầm…

Nũng nịu đôi lần thỏa gió trăng

Thờ ơ nửa kiếp cợt mây hằng

Trăm đường bướm lượn mơ màng trải

Triệu ngả ong vờn lả lướt băng

Lộng lẫy ngàn hoa bừng sáng tỏa

Yêu kiều vạn sắc thoảng màu giăng

Muôn đời hụt hẫng nào hay biết

Một thuở âu sầu ngẫm thấu chăng ...



Sư Tử SL 26/4/14

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

TỪ THƠ TÌNH ĐA NGHĨA TỚI THƠ ĐẤU TRANH ĐỘC NGHĨA

Foto: NHƯ ĐÃ BAY XA 

Sông nước ơ hờ sông nước ơi
Giọt buồn giọt nhớ giọt đầy vơi
Bao năm quê cũ tình chôn dấu
Giọt nước vô tình lại đẩy khơi

Phương xa lờ lững áng mây bay
Khúc nhạc đưa tình say đắm say
Tìết tấu xoay lòng sao da diết
Thuở ấy mây Tần gió nhẹ lay

Bè ai thả nổi trên dòng sông
Đong đưa sợi nắng vàng trổ bông
Như soi như rọi niềm u uẩn
Bỏ lở bên sông mối tình nồng

Khe nước lách luồn bên lá xanh
Vai bên vai thắm giấc mơ lành
Tháng tư dâu bể tình chia cắt
Tình vẫn ươm mơ phải đoạn đành

Thôi nhé tình ơi chớ đợi trông
Thả đi tình mộng vào hư không
Để gió cuốn tình lên cao ngất
Nhẹ bay xa mãi giấc mơ hồng

Vanessa Le

Từ hôm qua đến hôm nay tâm hồn tôi xao động vì nhiều biến cố sảy ra quá mức tưởng tượng vượt lên trên sức chịu đựng của con người. Tôi đọc trang của cô Vanessa Le trên mạng Facebook, mà tức cảnh cảm hứng thơ tình với cô, tâm hồn thơ của tôi lai láng và rồi lại bực dọc khó chịu khi đọc tin trên Facebook ông cò thơ Đỗ Minh Xuân dám sửa 1000 đơn vị thơ hay 1000 chữ trong tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, và còn được một ông tự nhận mình là giáo sư tên là Vũ Khiêu nhiệt liệt hoa hô tán thuởng, họ bày trò in ấn hội thảo để kiếm chút đỉnh chung trong cái trò hề trường kỳ hủ hóa ngu dân của Đảng? Họ vẫn chủ trương đường lối nghệ thuật vị nhân sinh, thơ ca nhằm phục vụ quần chúng lao động, phục vụ sản suất và chiến đấu. Tôi nghĩ bụng đúng là một lũ ô trọc biết quái gì về thơ văn mà dám sửa đổi làm ô uế cả nền văn chương Việt Nam.

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

THƠ TÌNH CHÙM 446



 Cảm Thán Dưới Trăng
họa thơ Sư Tử Hà Trần: Một Thuở Thăng Trầm…

Ngửa mặt lệ rơi khóc với trăng
Mây tàn nguyệt lặn hỡi cô Hằng
Xôn xao một thuở nào mưa gió
Rạo rực ngàn thu nỡ tuyết băng
Quân tử ly tao sầu lá rụng
Mỹ nhân hồi tưởng nhuốm sương giăng
Trăm năm hoa thẹn duyên trời định
Sông chảy bèo trôi có biết chăng…!

26.4.2014 Lu Hà

THƠ MỚI TÂM TÌNH CHÙM 138



Hãy Vững Gót Từ Đống Tro Tàn
viết tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Hãy vững gót giữa tro tàn đổ nát
Giữ niềm tin để được sống làm người
Bao xót xa xin đừng rơi nước mắt
Trong đắng cay hãy giữ trọn nụ cười

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

ĐÔI ĐIỀU NHẬN XÉT KHÁCH QUAN VỀ BÀ KIM CHI



Gần đây dư luận xôn xao về chuyện bà Kim Chi không nhận bằng khen của ông Nguyễn Tấn Dũng. Bà Kim Chi còn nhờ người khác phao tin lên mạng, dù vô tình hay hữu ý theo tôi là có sự tính toán từ trước rất công phu tỷ mỷ của cơ quan tuyên giáo đảng và bộ công an nhằm đánh bóng tiếng tăm bà Kim Chi bằng thủ đoạn làm giảm bớt tí ti chút uy tín ông Dũng, lùi một bước tiến trăm bước. Mục đích cuối cùng qua mồm bà Kim Chi để thiên hạ hiểu lầm cho ông Dũng có tấm lòng từ bi quyết tâm sửa đổi sai lầm về tài năng lãnh đạo của ông. Cặp Kim Chi, Nguyễn Tấn Dũng dập dìu rất ăn ý và được báo chí đảng , chuyên gia bút chiến, dư luận viên vào cuộc nhằm nâng bi vuốt bướm cho hai vị này.

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

THƠ TÌNH CHÙM 445









Biết Đâu Mà Tìm

Theo con sóng vỗ chân trời
Cát kia sẽ được một thời vinh hoa
Chứa chan giọt lệ quê nhà
Dương cầm réo rắt sơn hà nổi trôi

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

SONG THẤT LỤC BÁT ĐẤU TRANH CHÙM 84



 Bởi Cớ Sao Ra Nông Nỗi Này
chia sẻ cùngVanessa Le: Nhìn Lại Quê Tôi

Kiêu hãnh mãi cho nền văn hóa
Bốn ngàn năm trăn trở đọa đầy
Bể dâu hưng phế đắng cay
Lòng dân trăm ngả tháng ngày quê hương

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

LU HÀ TẶNG MAI HOÀI THU CHÙM 36







Bạch Cư Dị Và Mai Hoài Thu



Trích:

" Bả quân thi quyển đăng tiền độc,

Thi tận đăng tàn thiên vị minh.

Nhãn thống diệt đăng do ám toạ,

Sóc phong xuy lãng đả thuyền thanh "

Bạch Cư Dị

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

LỤC BÁT TÂM TƯ CHÙM 152



See full size image



Không Lẽ Ta Lại Hững Hờ
viết tặng Vanessa Le khi đọc bài thơ: Khổ Thân Con Gái

Thấy ai tôi lại muốn hôn
Nửa đêm gà gáy bồn chồn ngẩn ngơ
Thiên thai tôi vẫn hằng mơ
Đào nguyên lạc lối thẩn thơ mây hồng

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

ĐÔI ĐIỀU MUỐN NHẮC NHỞ ÔNG DUYÊN LÃNG HÀ TIẾN NHẤT








Bài thơ  viết theo thể 8 chữ của Phan Huy viết rất hay, tôi xin cảm tác ra thể thơ song thất lục bát. Tiện đây tôi có ý kiến về băng Audio của ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất. Tôi nghe mà thấy ngốt cả người bởi cái giọng chỉ trích cay đắng nghiệt ngã của ông với ngài LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ. Ông nhạo báng mỉa mai Cha mà không đưa ra một ví dụ nào cụ thể chính đáng. Toàn suy luận chụp mũ linh tinh để kết tội người khác một cách hàm hồ, mới thoạt nghe thì có vẻ văn vẻ triết lý lắm khi nói về ông Hồ Chí Minh. Sau đó thì ông ồ ạt tấn công những người chống ông Hồ Chí Minh. Nghe ông nói mà tức cười, cứ như một vở tuồng, mẹo cờ tướng, tung hỏa mù mê hồn trận để che đậy một ý đồ đen tối.

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

THƠ TÌNH CHÙM 444



  Nàng Là Ai

Nàng là chim thiên nga
Hay là con cá bống
Để lòng ai rung động
Xao xuyến ánh trăng tà

CÂU ĐỐI CHÙM 3






Giai Thoại Về Một Câu Đối Khó Nhất Việt Nam

Tôi vừa mới đọc trên mạng Internet có kể giai thoại giữa nữ sĩ Hồng Hà Đoàn Thị Điểm và ông Cống Quỳnh mà trong dân gian gọi là Trạng Quỳnh.

Nữ sĩ ra một vế đối mà ngót hai thế kỷ nay, chưa ai đối chỉnh:



“ Da trắng vỗ bì bạch “